Siêu Cúp Tây Ban Nha: Hòa Atletico 1-1, Real để rơi chiến thắng

 


TỔNG HỢP.- Theo thông lệ trước khi bắt đầu mùa bóng mới, một số quốc gia Châu Âu thường tổ chức giải bóng tròn đỉnh cao nhằm vừa kiếm tiền vừa hâm nóng lại không khí bóng tròn sau thời gian nghỉ ngơi khi mùa bóng kết thúc.

Nếu như tại Đức có Super Cup Đức thì tại Tây Ban Nha cũng có Super Cup còn được gọi là Spain Super Cup.
Siêu Cup Tây Ban Nha là cuộc so tài giữa hai đội vô địch Cúp Nhà Vua Real Madrid mùa bóng 2013-14 và vô địch La Liga 2013-14, Ateltico Madrid.

Super Cup Tây Ban Nha với hai trận lượt đi và về. Lượt đi diễn ra vào ngày thứ Ba, 19 tháng 8-2013 vừa qua. 








Tiền đạo trẻ của Real Madrid, James Rodriguez sút banh qua khỏi chân hai cầu thủ đội Atletico trong trận đấu lượt đi Super Cup Tây Ban Nha diễn ra trên sân Estadio Santiago Bernabeu, Madrid, Tây Ban Nha ngày 19 tháng 8-2014. (Hình: Denis Doyle/Getty Images)

Tiền đạo trẻ 22 tuổi, James Rodriguez vừa thi đấu rất ấn tượng trong màu áo đội tuyển Colombia tại World Cup Brazil 2014 vừa qua, đã chuyển về thi đấu cho đội bóng đại gia nổi tiếng trên thế giới với siêu sao Cristiano Ronaldo, Real Madrid.

Trong trận ra sân đầu tiên, tân binh James Rodriguez có cơ hội ghi bàn thắng cho đội bóng mới của mình ở phút 81 nhưng tiếc thay Real Madrid đã để rơi chiến thắng đầu tiên cho mùa bóng mới khi hàng phòng ngự không chận được cú sút của Raul Garcia từ quả phạt góc khi thời gian chỉ còn hai phút là kết thúc hai hiệp đấu chính thức.

Hòa nhau 1-1 ở trận đấu lượt đi, cả hai đều có cơ hội giơ cao chiếc cúp vô địch lần này ở trận lượt về.

Trong suốt hiệp đầu, đội bóng áo trắng sọc đỏ Atletico Madrid gần như chận đứng các đợt tấn công của đoàn quân áo trắng Real Madrid khi kiểm soát được khu trung tuyến và gần như lúc nào cũng có ít nhất hai cầu thủ đeo sát mỗi khi hai tiền đạo nổi tiếng của Real Madrid là Gareth Bale và Ronaldo có bóng.

Huấn luyện viên đội Real Madrid, Carlo Ancelotti cho James Rodriguez cùng với Xabi Alonso, Toni Kroos và Angel Di Maria trấn giữ khu giữa sânsau khi Ronaldo bị chấn thương chân trái trong những phút cuối hiệp đầu. Trong khi đó Di Maria được đưa vào thay thế cho Luka Modric trong hiệp hai.

Đề cập đến tiền đạo trẻ James Rodriguez, huấn luyện viên Ancelotti nói: “Cậu ta chơi rất tốt. Trong suốt hiệp hai, toàn đội chơi rất tốc độ, tấn công nhanh tìm kiếm cơ hội từ hai cánh. Bàn thắng của Jamese sẽ đem đến cho cậu ta nhiều tự tin hơn.”








Atletico Madrid gỡ hòa từ cú đá phạt góc của Raul Garcia trong trận đấu lượt đi Super Cup Tây Ban Nha diễn ra trên sân Estadio Santiago Bernabeu, Madrid, Tây Ban Nha ngày 19 tháng 8-2014. (Hình: Gerard Julien/AFP/Getty Images)

Trước trận đấu, cả hai đội đều có phút tưởng niệm ngôi sao lừng danh một thời của Madrid, Alfredo Di Stefano, đã giã từ cuộc đòi vào tháng Bảy vừa qua.

Đặc biệt ngôi sao quần vợt người Tây Ban Nha, Rafael Nadal, sau khi tuyên bố không tham dự giải US Open diễn ra vào tháng Chín tới đây tại New York, Hoa Kỳ, có mặt trên khán đài theo dõi trận đấu này.

Trong thời gian giữa hai hiệp, Nadal cho biết Kroos là cầu thủ quan trọng và ký hợp đồng “nặng ký” đầu quân cho Real Madrid.

Trấn giữ khung thành Real Madrid vẫn là thủ môn kỳ cựu kiêm thủ quân Iker Casillas. Thủ môn có hai lần trổ tài trong 15 phút đầu tiên trận đấu từ những cú sút của Saul Niguez và Mario Mandzukic.

Trong khi đó các cầu thủ của đội Atletico áp dụng lối đá thể lực trong suốt trận và hậu vệ Guilhelmo Siqueira bị thẻ vàng đầu tiên sau khi truy cản Bale trái phép ở phút 13.

Sau khi lỡ mất cơ hội tốt ghi bàn ở hai phút 67 và 75, và chỉ sau đó sáu phút, từ đợt tấn công bên cánh phải, banh được giao vào ngay trước khung thành, hổn loạn diễn ra và banh dội trở ra đến ngay chân của James Rodriguez và tiền đạo trẻ này không bỏ lỡ cơ hội ngay trong vùng cấm địa Atletico sút tung lưới mở tỷ số đầu tiên cho Real Madrid.

Niềm vui chưa kéo dài được bao lâu, đến phút 88, Raul Garcia của Atletico đá phạt góc trái, banh đi luôn vào lưới trước sự ngỡ ngàng của hàng phòng thủ và thủ môn Casillas.

Trong giờ đấu bù thêm hiệp hai, các cổ động viên Real Madrid la ó phản đối khi banh chạm tay tiền vệ đội Atletico, Mario Suarez nhưng trọng tài lại không thổi quả phạt đền này.

Kết qua chung cuộc 1-1 về cho hai đội.

Trận lượt về diễn ra vào ngày thứ Sáu 22 tháng 8-2014 trên sân Vicente Calderon Stadium.

Mặc dù có được bàn thắng trên sân khách, nhưng huấn luyện viên đội Atletico, Diego Simeon echo biết cơ hội đoạt giải của đội nhà vẫn là 50/50.

Ông tuyên bố: “Chúng tôi sẽ thi đấu trận lượt về với tất cả sức mạnh của mình trước đội bóng có lối tấn công đa dạng và nhiều cầu thủ xuất sắc trên thế giới.” (TTC)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT