TỔNG HỢP – Vòng tứ kết giải vô địch bóng tròn Châu Âu cấp câu lạc bộ – UEFA Champions League (còn gọi Cúp C1) với bốn trận lượt về diễn ra trong hai ngày 9 và 10 tháng Tư, 2013 vừa qua.
Đúng như chúng tôi dự đoán trên trang thể thao tuần rồi, bốn đội bóng câu lạc bộ Borussia Dortmund, Bayern Munich của Đức và Real Madrid, Barcelona của Tây Ban Nha đều có mặt ở bán kết.
Sau lượt đi diễn ra trong hai ngày 2 và 3 tháng Tư, 2013 với kết quả Barcelona hòa Paris Saint Germain (PSG) 2-2, Bayern Munich thắng Juventus 2-0, Real Madrid hơn Galatasaray 3-0 và Malaga hòa Dortmund 0-0.
Ở bốn trận lượt về Real Madrid và Bayern Munich gần như cầm chắc chiếc vé đi tiếp dù thi đấu trên sân khách vì khó lòng cho hai đội Galatasaray và Juventus lật ngược thế cờ.
Quả thật như thế, đội bóng đại gia Real Madrid năm thứ ba liên tiếp có mặt ở bán kết vì hơn đội chủ nhà Galatasaray với tổng tỷ số 5-3 qua hai trận đấu dù thua ở trận lượt về 2-3.
Siêu sao thế giới Cristiano Ronaldo đã ghi bàn thắng đầu tiên và cuối cùng cho đội nhà Madrid. Với hai bàn thắng, Ronaldo có tất cả 48 lần tung lưới đối phương trong 47 trận đấu của mùa bóng này. Ngôi sao này hiện đang là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất của Champions League với 11 bàn.
Cristiano Ronaldo (số 7 trái) của Real Madird cùng đồng đội vui mừng khi ghi bàn thắng đầu tiên vào lưới Galatasaray trong trận đấu lượt về giải UEFA Champions League giữa Real Madrid và Galatasaray diễn ra trên sân Turk Telekom Arena, Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 9 tháng Tư, 2013. (Hình: Alex Livesey/Getty Images)

Với lợi thế dẫn trước 3-0, ngay từ khi trái bóng lăn được bảy phút, Ronaldo mở tỷ số khiến cho hy vọng của Galatasaray gần như lịm tắt dù cho Emmaneul Eboune phút 57, Wesley Sneijder phút 71 và Didier Drogba phút 72 lần lượt cho thủ môn Real Madrid vào lưới lượm banh thu ngắn khoảng cách biệt, trước khi cũng chính Ronaldo kết liễu cuộc chạy đua đến đích của đội chủ nhà với bàn thắng ở phút thứ hai trong những phút đấu bù thêm hiệp hai.
Cùng lúc đó, tại Dortmund, Đức quốc, đội đến từ xứ bò tót, Malaga dẫn trước 2-1 với bàn thắng của Joaquin phút 25 và Eliseu phút 82 trong khi Borussia Dortmund thu ngắn tỷ số 2-1 nhờ bàn thắng của Robert Lewandowski vào phút 40. Khi thời gian cạn dần chỉ còn vài phút bù giờ phù du, trong lúc giới ủng hộ đội Dortmund lo lắng đội nhà sẽ bị loại nhưng bất ngờ ở phút đầu tiên của bốn phút đấu bù thêm này, Reus ghi bàn thắng vàng cho đội nhà quân bình tỷ số 2-2. Lên tinh thần các cầu thủ Dortmund ào ạt tấn công, và chỉ hai phút sau đó, phút 90+3, Santana có cơ hội ghi bàn thắng quyết định và ấn định tỷ số chung cuộc 3-2 đưa Borussia Dortmund lần đầu tiên có mặt ở bán kết kể từ năm 1988.
Felipe Santana (giữa) của Borussia Dortmund vui mừng khi ghi bàn thắng thứ ba vào lưới Malaga trong trận đấu tứ kết lượt về UEFA Champions League giữa Borussia Dortmund và Malaga diễn ra trên sân Signal Iduna Park, Dortmund, Đức ngày 9 tháng Tư, 2013. (Hình: Alex Grimm/Bongarts/Getty Images)

Nhờ Messi, Barcelona loại PSG
Tiếp đội đến từ Pháp, Paris Saint Germain ở trận lượt về trên sân Camp Nou vào ngày 10 tháng Tư, 2013 trước sự chứng kiến của 96,022 khán giả hầu hết ủng hộ đội nhà Barcelona nhưng cũng nhiều lo âu khi ngôi sao chói sáng Lionel Messi vẫn chưa hồi phục chấn thương chân, phải ngồi ghế dự bị.
Quả thật như thế, dù có lợi thế khán giả nhà sân nhà và có hai bàn thắng trên sân khách ở Paris, nhưng việc thiếu Messi khiến cho dàn tấn công của Barcelona gần như tịt ngòi trong việc tìm cách đưa bóng vào lưới trước sự phòng thủ chặt chẽ của đội quân áo trắng. Trái lại những lần phản công nhanh của PSG gây nhiều nguy hiểm trước khung thành Barcelona vì hàng hậu vệ đội chủ nhà gần như chơi thiếu lửa.
Sau hiệp đầu hòa nhau 0-0, chuyện gì đến phải đến, phút 50, trong phản công nhanh, từ đường chuyền ngang của Ibrahimovic, banh đến chân Javier Pastore, và cầu thủ này không chần chừ sút tung lưới thủ môn Barcelona mở tỷ số đầu tiên cho đội Paris Saint Germain.
Các cầu thủ đội Barcelona ôm chầm nhau vui mừng khi đồng đội Pedro ghi bàn thắng quân bình tỷ số 1-1 về cho đội nhà trong trận đấu tứ kết lượt về UEFA Champions League giữa Barcelona và PSG diễn ra trên sân Camp Nou, Barcelona, Tây Ban Nha ngày 10 tháng Tư, 2013. (Hình: David Ramos/Getty Images)

Sau bàn thua đầu tiên, diễn tiến trận đấu cho thấy càng lúc càng tệ hơn với Barcelona khiến cho huấn luyện viên Barcelona buộc lòng phải đưa Messi vào sân thay thế cho Fabregas chơi rất mờ nhạt ở phút 62.
Dù chưa bình phục hoàn toàn, nhưng sự có mặt trên sân cỏ của Messi khiến cho tình thế thay đổi hoàn toàn. Trong khi hàng phòng vệ PSG tỏ ra lúng túng trong việc truy cản siêu sao người Argentina này thì các đồng đội của Messi đều lên tinh thần, chơi gắn bó hơn.
Và chỉ chín phút sau đó, phút 71, trong đợt tấn công trước khung thành PSG, Messi dẫn banh chuyền cho David Villa, bị một hậu vệ truy cản nên Villa chuyền ngược lại cho Pedro vừa lao tới tung ngay cú sút thật mạnh đi luôn vào lưới, dù thủ môn đội PSG có bay người đón đỡ chỉ hoài công. Tỷ số 1-1 chung cuộc buộc cho đội bóng Pháp phải dừng bước cuộc chơi vì thua Barcelona bàn thắng trên sân khách (Barcelona thắng 2 trên sân Paris, Pháp trong khi PSG chỉ thắng 1 tại Camp Nou, Tây Ban Nha).
Sự hiện diện của Messi quả thật rất quan trọng cho đội Barcelona. Chính cầu thủ Pedro sau trận đấu phát biểu: “Messi là cầu thủ rất quan trọng cho chúng tôi. Chính anh khiến cho chúng tôi cố gắng vượt bực.”
Lion Messi của Barcelona dẫn banh trước sự truy cản của Marco Verratti của PSG trong trận đấu tứ kết lược về UEFA Champions League giữa Barcelona và PSG diễn ra trên sân Camp Nou, Barcelona, Tây Ban Nha ngày 10 tháng Tư, 2013. (Hình: Shaun Botterill/Getty Images)

Còn phụ tá huấn luyện viên Jordi Roura công nhận: “Messi là cầu thủ ngoại hạng. Chúng tôi biết rằng chúng tôi bắt buộc phải đưa Messi vào sân nếu như chúng tôi không ghi được bàn thắng vì Messi biết khi nào thúc đẩy trận đấu và tuy không hoàn hảo nhưng ngôi sao này vẫn tích cực thi đấu và là động lực cho chiến thắng của chúng tôi.”
Trong khi đó huấn luyện viên đội PSG, Carlo Ancelotti cũng công nhận: “Messi đã đem đến đồng đội và các cổ động viên sự tự tin mặc dù phong độ anh không phải là 100%.”
Trong trận đấu này, siêu sao một thời David Beckham của PSG ngồi ghế dự bị.
Ở trận đấu khác cùng ngày, dù thi đấu trên sân nhà, nhưng Juventus vẫn bị Bayern Munich hạ đo ván với tỷ số 2-0 và trở thành khán giả vì thua đến 4-0 ở cả hai trận lượt đi và về. Mario Mandzukic ghi bàn thắng đầu tiên cho Bayern phút 64 và Claudio Pizarro ấn định tỷ số chung cuộc 2-0 ở phút 90+1.
Buổi rút thăm hai trận bán kết diễn ra vào ngày thứ Sáu hôm nay. (TTC)







































































