EAST RUTHERFORD, New Jersey (NV) – Khi Argentina thắng Anh vào chung kết gặp Tây Ban Nha, báo chí Argentina liền lôi ra vụ việc 20 năm trước Liên Đoàn Bóng Đá Argentina phải lên kế hoạch “giải cứu” Messi thoát khỏi âm mưu “săn đầu người” đưa Messi thành cầu thủ khoác áo đội Tây Ban Nha, theo Olé ngày 17 Tháng Bảy.
Lionel Messi từng nhiều lần đánh bại đội tuyển Tây Ban Nha trong màu áo Argentina. Trớ trêu hơn, ở World Cup 2026, anh còn đứng trước cơ hội ngăn cản chính La Roja chinh phục đỉnh cao thế giới. Tuy nhiên, ít ai biết rằng, nếu lịch sử chỉ thay đổi một vài chi tiết nhỏ hơn 20 năm trước, Messi có thể đã là người mặc chiếc áo đỏ của Tây Ban Nha, sát cánh cùng những Xavi, Iniesta rồi sau này là Pedri, Gavi và cả Lamine Yamal.

Đó không phải chuyện viễn tưởng mà là khả năng có thật vì đã có lúc Messi chỉ còn cách chiếc áo đội Tây Ban Nha vài chữ ký.
Khi Messi đặt chân đến Barcelona năm 2000 lúc cậu bé loắt choắt này mới 13 tuổi theo gia đình chuyển hẳn sang Catalonia để chữa trị căn bệnh thiếu hormone tăng trưởng. Thời điểm đấy, Barcelona chấp nhận chi trả toàn bộ chi phí điều trị cho chú bé còi xương bỏ xứ Argentina đến Tây Ban Nha vừa học đá bóng, vừa chữa bệnh.
Messi lớn lên trong hệ thống đào tạo La Masia của Barcelona. Bạn bè, ngôn ngữ, cuộc sống, bóng đá, tất cả đều gắn với Tây Ban Nha và có lúc câu bé Messi còn quên hẳn mình và gia đình xuất thân từ Argentina. Messi cũng gần như “biến mất” khỏi tầm quan sát của bóng đá Argentina.
Theo quy định của FIFA thời điểm đó, một cầu thủ chưa khoác áo đội tuyển quốc gia, hoàn toàn có thể đổi màu cờ sắc áo nếu đủ điều kiện nhập quốc tịch. Barcelona hiểu rõ điều này hơn ai hết và “bắn tiếng” với Liên Đoàn Bóng Đá Tây Ban Nha.
Người Tây Ban Nha nhận ra rất sớm rằng cậu bé còi xương đến Tây Ban Nha vừa đá bóng vừa chữa bệnh là tài năng có thể thay đổi lịch sử bóng đá nước này.
Lợi dụng Messi khi ấy chưa từng khoác áo đội tuyển Argentina ở bất kỳ cấp độ nào, người Tây Ban Nha lên kế hoạch đưa Messi trở thành cầu thủ Tây Ban Nha mở ra cơ hội khoác áo đội tuyển Tây Ban Nha trong tương lai gần.
“Chiến dịch” nhập tịch Tây Ban Nha cho Messi đang ngấm ngầm thực hiện thì bất chợt Argentina phát hiện có cậu bé người Argentina ở lò La Masia của Barcelona đang được chú ý bởi có cái chân trái không thua gì Maradona.
Trước nguy cơ mất Messi rất gần, Liên Đoàn Bóng Đá Argentina (AFA) lập tức lên kế hoạch hành động khẩn cấp.
Năm 2004, AFA triệu tập Messi về khoác áo đội U20 Argentina trong một loạt trận giao hữu rồi tiến đến việc khoác áo đội trẻ Argentina trong một giải đấu chính thức.
Đá cho đội trẻ Argentina, Messi tỏa sáng và vô địch U20 World Cup 2005, giành luôn danh hiệu Vua Phá Lưới và Cầu Thủ Xuất Sắc giải đấu.

Kể từ khoảnh khắc ấy, “âm mưu” nhập tịch Messi để đá cho Tây Ban Nha chính thức khép lại.
Báo Argentina đưa ra giả thiết rằng thử tưởng tượng đội tuyển Tây Ban Nha giai đoạn 2008-2012 không chỉ có Xavi, Iniesta, Busquets, David Villa, Xabi Alonso mà còn có cả Messi, thì sẽ như thế nào.
Ngược lại Argentina từ 2010 không có Messi thì ai sẽ là số 10 kế thừa của Maradona?
Thú vị hơn khi 12 giờ trưa 19 Tháng Bảy (giờ California) Messi sẽ mang chiếc băng đội trưởng Argentina ra sân bảo vệ cúp vàng thế giới chống lại đội tuyển Tây Ban Nha, trong đó đa phần là các cầu thủ Barcelona, nơi đã từng nuôi dưỡng và tạo điều kiện cho anh phát triển. (Yến Nhi) [dt]










































































































































