Bán kết U.23 Châu Á: Việt Nam thua đậm Trung Quốc 0-3

JEDDAH, Saudi Arabia (NV) – Quá tự tin vào chiến thắng trước U.23 Trung Quốc như đã từng thắng đội này tại Bắc Kinh, Trung Quốc lẫn trên sân Mỹ Đình, Hà Nội, toàn đội U.23 Việt Nam và cả ban huấn luyện hoàn toàn bất ngờ trước đối thủ cao tay hơn và hiểu về U.23 Việt Nam nhiều hơn, theo AFC News ngày 21 Tháng Giêng.

Bước vào bán kết giải U.23 Châu Á, truyền thông và giới chuyên môn Việt Nam đều tự tin U.23 Việt Nam sẽ tái lập kỳ tích vượt qua bán kết bước vào chơi trận chung kết như giải U.23 Châu Á năm 2018 tại Thường Châu, Trung Quốc. Thậm chí các nhà chuyên môn còn cho rằng bán kết mà gặp U.23 Trung Quốc thì sẽ dễ đá, trở thành đội đầu tiên phá lưới U.23 Trung Quốc (đội bóng duy nhất từ đầu giải đến nay chưa thủng lưới).

Sự vượt trội của U.23 Trung Quốc (phải) trước U.23 Việt Nam trong trận bán kết U.23 Châu Á. (Hình: Tuổi Trẻ)

Trong cơn “say U.23 Việt Nam,” có cây viết còn đăng ảnh biếm các cầu thủ U.23 Việt Nam đứng vòng quanh nồi đậu sốt Tứ Xuyên (một món đặc sản Trung Quốc) ăn một cách ngon lành kèm dự đoán thắng 3-0. Nhiều bài viết còn phân tích U.23 Việt Nam lợi thế hơn một ngày nghỉ lại không phải di chuyển nhiều như U.23 Trung Quốc và dàn cầu thủ chất lượng hơn…

Trong không khí đấy, người hâm mộ ở Sài Gòn thì được phục vụ bằng những màn hình led khổng lồ được dựng lên dọc phố đi bộ Nguyễn Huệ để cổ vũ và ăn mừng thành tích đội U.23 Việt Nam…

Nhưng bước vào trận đấu thì sự xộc xệch bộc lộ rõ. Cứ như là một U.23 Trung Quốc hoàn toàn khác còn U.23 Việt Nam thì không phải là đội bóng từng là hiện tượng với bốn trận thắng liên tiếp.

U.23 Trung Quốc những trận trước thường đá kiểu “đổ bê-tông” chực chờ cơ hội phản công, hoặc tử thủ kéo trận đấu đến chấm luân lưu như cách họ thắng U.23 Uzbekistan ở tứ kết. Gặp U.23 Việt Nam, U.23 Trung Quốc đã thể hiện bộ mặt khác. Họ chơi thứ bóng đá vượt trội, kiểm soát bóng chặt chẽ, không cho các cầu thủ Việt Nam “chơi bóng.”

Hiệp 1, tỉ lệ kiểm soát bóng của U.23 Trung Quốc lên đến 65% và của U.23 Việt Nam chỉ là 35%. Trong thế phải liên tục phòng ngự và thua thiệt trong những pha tranh chấp, phút 30, trung vệ trụ cột Nguyễn Hiểu Minh va chạm với tiền đạo Xiang Yuwang phải rời sân trên cáng.

Từ sự xộc xệch về thế trận, U.23 Việt Nam thay người bắt buộc càng bộc lộ sự chắp vá nơi hàng thủ. Hiệp 1 kết thúc với tỉ số hòa 0-0 là một thành công và cả may mắn của U.23 Việt Nam.

Bước vào hiệp 2 mới được hai phút, U.23 Trung Quốc đã mở tỉ số từ pha phối hợp phạt góc đơn giản, Peng Xiao nhanh hơn các hậu vệ Việt Nam đánh đầu ở cột gần mở tỉ số.

Đến phút 52, U.23 Trung Quốc nâng tỉ số 2-0 từ cú sút chéo góc của Xiang Yuwang khi trước mặt thủ môn Trung Kiên có đến bốn hậu vệ án ngữ.

Đến lúc này, huấn luyện viên Kim Sang-sik chơi canh bạc tất tay khi sử dụng đến bốn tiền đạo và rút bớt các tiền vệ lẫn hậu vệ ra. Trong khi loay hoay tìm bàn gỡ thì U.23 Việt Nam lại mất người bởi chiếc thẻ đỏ của Lý Đức do lỗi đánh nguội đối phương ở phút 71.

11 đánh 10 lại dẫn trước hai bàn, U.23 Trung Quốc thi đấu thật thoải mái với tính kỷ luật trong đấu pháp cao. Đến phút 90+8, Wang Yudong ấn định chiến thắng 3-0 cho U.23 Trung Quốc.

Nỗi thất vọng của người hâm mộ Việt Nam sau khi đội U.23 Việt Nam thua trận. (Hình: Le Quang Nhat/AFP via Getty Images)

Thất bại này đẩy U.23 Việt Nam tranh hạng ba với U.23 Nam Hàn vào ngày 23 Tháng Giêng.

Trận chung kết U.23 Châu Á sẽ diễn ra vào tối 24 Tháng Giêng giữa U.23 Trung Quốc và U.23 Nhật Bản, đội bóng thắng U.23 Hàn Quốc ở bán kết. (Anh Khoa) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT