Friday, May 17, 2024

Tổng thống Ghana dự lễ tang cựu tuyển thủ Christian Atsu

ACCRA, Ghana (NV) – Tổng thống Ghana là một trong số hàng trăm người tham dự và bày tỏ lòng thành kính lần cuối với cựu tuyển thủ bóng đá Christian Atsu, người qua đời vào tháng trước trong trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ, hôm Thứ Sáu, 17 Tháng Ba, theo AP.

Tổng Thống Nana Akufo-Addo, Phó Tổng Thống Mahamudu Bawumia, cựu Tổng Thống John Mahama, và các bộ trưởng chính phủ đều tham dự tang lễ tại tòa nhà Quốc Hội Ghana.

Quan tài cựu tuyển thủ Christian Atsu của Ghana tại đám tang. (Hình: Nipah Dennis/AFP via Getty Images)

Quan tài của Atsu được phủ cờ đỏ, vàng và, xanh lá cây của Ghana và được những người lính mặc đồng phục màu xanh lam với thắt lưng trắng khiêng.

Sau đó, quan tài được đặt trên một bục có những bông hoa trắng xung quanh.

Bà quả phụ Marie Claire Rupio đọc lời tri ân dành cho chồng, cầu thủ từng chơi tại giải Premier League, nhưng đã bật khóc và nhường bài phát biểu cho chị gái của Atsu kết thúc.

“Khi sống, anh yêu em, khi chết, anh cũng vậy. Trái tim em tan nát khi mất anh. Anh không đi một mình. Một phần của anh trong em còn lại với anh. Tình yêu của anh vẫn soi sáng cho em, mặc dù em không thể nhìn thấy anh. Nụ cười của anh, tình yêu của anh, em nhìn thấy trong nụ cười của các con chúng ta,” người chị của bà quả phụ đọc.

Atsu, 31 tuổi, có ba người con với Rupio, cùng tham dự đám tang của cha.

Thi thể của Atsu được tìm thấy từ một tòa nhà chung cư, nơi anh sống ở thành phố Antakya của Thổ Nhĩ Kỳ, bị sập vào ngày 18 Tháng Hai, gần hai tuần sau trận động đất kinh hoàng xảy ra ở miền nam Thổ Nhĩ Kỳ và nước láng giềng Syria, khiến hơn 52,000 người thiệt mạng.

Bảng điện tử tại sân vận động City Ground, Nottingham, Anh, chiếu hình ảnh của Christian Atsu để tưởng niệm anh trước trận đấu giữa Nottingham Forest và Manchester City hôm 18 Tháng Hai. (Hình minh họa: Catherine Ivill/Getty Images)

Tiền vệ Atsu gia nhập câu lạc bộ bóng đá Hatayspor tại Antakya vào cuối năm ngoái và ghi bàn thắng quyết định cho đội bóng mới của anh trong một trận đấu trên sân nhà vào ngày 5 Tháng Hai, chỉ vài giờ trước khi trận động đất xảy ra vào rạng sáng ngày 6 Tháng Hai.

Tiền vệ Atsu khoác áo tuyển quốc gia Ghana hơn 60 lần và ghi bàn trong trận ra mắt khi mới 20 tuổi vào năm 2012. Atsu cũng cùng đội tuyển quốc gia tham dự World Cup 2014 ở Brazil và góp mặt tại Cúp Bóng Đá Châu Phi 2015, ghi bàn hai bàn thắng giúp Ghana vào chung kết, và chỉ thua đội Ivory Coast trong loạt sút luân lưu.

Tiền vệ Atsu được tuyên dương là cầu thủ xuất sắc của Cúp Bóng Đá Châu Phi 2015.

Atsu có thời gian thi đấu cho các câu lạc bộ Premier League như Chelsea và Newcastle trong sự nghiệp bóng đá. Điều này cũng được nhắc nhở trong đám tang cùng với những công việc từ thiện mà anh đã tham gia, như giúp các cựu tù nhân có việc làm và trở lại cuộc sống bình thường và thường xuyên đến thăm các trại chăm sóc trẻ mồ côi.

“Sự ra đi của một người yêu nước đầy trí tuệ, khiêm tốn và quan tâm là rất đau đớn,” ông Mustapha Yussif, bộ trưởng thể thao Ghana, phát biểu tại tang lễ. “Sự mất mát đau thương của Atsu chắc chắn đã để lại dấu ấn không thể phai mờ trong tâm trí và trái tim của đồng bào, bạn bè, gia đình và cả nước. Ở đỉnh cao của sự nghiệp, Atsu vẫn là chính mình và không kiêu ngạo, ngạo mạn và vô kỷ luật.”

Atsu được chôn cất tại Ada Foah, quê hương của anh ở vùng duyên hải phía Nam Ghana. (KV) [đ.d.]

MỚI CẬP NHẬT