Đối thủ của Bồ Đào Nha là… Ronaldo và phần còn lại của Bồ Đào Nha

HOUSTON, Texas (NV) – Cristiano Ronaldo đang là chủ đề nóng của Bồ Đào Nha trước trận gặp tân binh Uzbekistan. Một trận đấu mà Bồ Đào Nha buộc phải thắng nhưng những nhà chuyên môn đang đào sâu một vấn đề về đối thủ lớn của Bồ Đào Nha lại chính là những nội bộ của Bồ Đào Nha, theo Marca ngày 22 Tháng Sáu.

Bồ Đào Nha đang sở hữu đội hình đủ sức để cạnh tranh ngôi vô địch với bất kỳ đối thủ nào nhưng màn trình diễn nhạt nhòa trước Congo đang bùng lên những tranh cãi đặc biệt quanh vai trò của Ronaldo.

Các fan của Ronaldo đưa thần tượng mình lên quá cao và bảo vệ thần tượng bằng mọi giá cũng là một trong những nguyên nhân khiến Bồ Đào Nha chia rẽ. (Hình: Ronaldo Schemidt/AFP via Getty Images)

Sở hữu một cầu thủ ở tuổi 41 có rất nhiều fan và cũng không ít anti-fan, một cú sút hỏng của Ronaldo cũng bị soi. Từ đó, những hành động rất bình thường trên sân cỏ như tranh luận với đồng đội hay chút chỉ chỏ, gân cổ cũng thành chuyện lớn.

Nó không còn là chuyện riêng của Ronaldo nữa mà là chuyện của cả đội Bồ Đào Nha, đội bóng có nhiều ngôi sao thành danh và giàu cá tính.

Một thoáng phân trần giữa Ronaldo và Bruno Fernandes cũng thành chuyện lớn là chuyện cãi cọ của hai ngôi sao không ai phục ai. Nó được chuyển hướng thành làm khó nhau thay vì một tập thể vì nhau.

Một phát biểu rất thật của Neves bị fan Ronaldo bóp méo và trở thành chuyện của cả đội bóng chống lại Ronaldo.

Rồi các bình luận viên tham gia, chỉ trích Ronaldo ích kỷ, Ronaldo vì cái tôi, thậm chí là không có Ronaldo thì dàn sao còn lại của Bồ Đào Nha dễ đá hơn và tính tập thể toàn đội cao hơn.

Chưa biết Uzbekistan là đối thủ như thế nào, chọn lối chơi nào và mạnh yếu ra sao nhưng với Bồ Đào Nha thì đối thủ của họ trước trận quan trọng cần phải thắng này lại chính là Bồ Đào Nha.

Bồ Đào Nha hiện sở hữu một trong những hàng tiền vệ hay nhất giải. Họ có chất lượng đội hình đủ sâu để nghĩ đến chặng đường dài. Nhưng thay vì chỉ nói về sức mạnh tập thể, đội bóng của huấn luyện viên Roberto Martinez lại bị kéo trở về cuộc tranh luận quen thuộc: Ronaldo là điểm tựa, hay đang trở thành một vấn đề khó khăn trong phát triển chiến thuật?

Chuyện không mới khi bốn năm trước ở Qatar, huấn luyện viên Bồ Đào Nha khi ấy là Fernando Santos từng đối mặt với áp lực tương tự và đã quyết định bỏ Ronaldo khỏi đội hình xuất phát ở các trận knock-out gặp Thụy Sĩ và Morocco. Thời điểm mà Ronaldo ở tuổi 37 và còn chơi bóng ở Châu Âu.

Bây giờ thì Ronaldo đã sang tuổi 41, đã không còn va chạm với các giải hàng đầu Châu Âu.

Đá với Uzbekistan, nếu Ronaldo (7) không đơn độc và nếu bản thân anh cũng hòa vào cái chung của toàn đội thì Bồ Đào Nha sẽ trở lại với tư thế ứng viên của giải. (Hình: Lars Baron/Getty Images)

Tất nhiên dù là những phân tích những bình luận trái chiều nhưng huấn luyện viên Martinez vẫn có cách dùng người riêng của ông. Ông bị vặn vẹo vì sao cứ giữ Ronaldo đá chính và bế tắc bàn thắng vẫn không thay Ronaldo. Cách trả lời của huấn luyện viên người Bỉ này với lập luận: “Không có lý do gì để rút cầu thủ ghi bàn hay nhất lịch sử bóng đá thế giới” nói rõ quan điểm nhà cầm quân nhưng cũng dấy lên nhiều tranh luận và làm Bồ Đào Nha thêm nặng nề.

Đối thủ của Ronaldo là những tranh cãi, những nội tình của một tập thể giàu ngôi sao và cả việc “đổ dầu vào lửa” của các fan lẫn anti-fan Ronaldo.

Không giải được khúc mắc đó thì đối đầu với Uzbekistan sẽ đi vào vết xe như đã gặp Congo ở lượt trận đầu.

Hy vọng là Bồ Đào Nha giải quyết kịp những khúc mắc của chính mình để bước vào trận quan trọng ở lượt đấu thứ hai này với một tâm thế của đội bóng mạnh nhở các ngôi sao vì nhau và vì cái chung.

Dự đoán Bồ Đào Nha sẽ trở lại với chính mình và áp đặt lối chơi lên Uzbekistan để giành chiến thắng 3-0. (Anh Khoa)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT