JEDDAH, Saudi Arabia (NV) – “Nỗ lực phi thường,” đó là từ thán phục mà truyền thông Châu Á dành cho các cầu thủ U.23 Việt Nam sau chiến thắng nghẹt thở trong thế 10 chống 11 trước U.23 Nam Hàn trong trận tranh huy chương đồng giải U.23 Châu Á, theo Bola ngày 24 Tháng Giêng.
Sau trận thua toàn diện 0-3 trước U.23 Trung Quốc ở trận bán kết, đội U.23 Việt Nam bước vào trận tranh hạng ba với U.23 Nam Hàn với một đội hình nhiều xáo trộn khi thay đến tám vị trí.

Việc “làm mới” đội bóng, theo huấn luyện viên Kim Sang-sik giải thích là ông cần những cầu thủ khỏe và giàu sức mạnh lẫn sự khát khao để đối đầu với một U.23 Nam Hàn có thể hình vượt trội.
Hai lần vượt lên dẫn trước thì cả hai lần U.23 Việt Nam đều bị U.23 Nam Hàn bắt lại. Quốc Việt mở tỉ số ở phút 30 thì đến phút 69 Kim Tae-won quân bình 1-1. Hai phút sau Đình Bắc nâng tỉ số 2-1 từ quả sút phạt thần sầu xuyên hàng rào, nhưng cũng không lâu sau thì Đình Bắc nhận thẻ đỏ rời sân do lỗi tranh chấp quá “nhiệt” thành pha triệt hạ đối thủ.
Thiệt người lại thua về sức vóc, U.23 Việt Nam xác định chơi “đổ bê-tông” dựng “xe bus đỏ” trước cầu môn Cao Văn Bình. Nghiệt ngã thay đúng những giây cuối phút bù giờ 90+7 thì Shin Min-ha quân bình 2-2 đưa hai đội bước vào hiệp phụ.
Bàn thua ở giây cuối được CNN mô tả là “thảm họa của U.23 Việt Nam khi chỉ biết phòng ngự lại chỉ còn 10 người trên sân.”
10 chống 11 với sức lực cạn kiệt, 30 phút bù giờ đúng là cuộc tra tấn nặng nề đối với các cầu thủ Việt Nam. Bóng liên tục được rót vào khu 16m50 cho các tiền đạo cao to của U.23 Nam Hàn xử lý nhưng hàng thủ lăn xả của Việt Nam đã đánh bật ra tất cả.
Kéo được trận đấu đến loạt luân lưu với thể trạng mệt mỏi, nhiều cầu thủ bị chuột rút đã là một kỳ tích, bước vào loạt luân lưu “thần kinh thép” của các cầu thủ Việt Nam thể hiện rõ nét. Sau sáu lượt luân lưu cả hai đội đều thực hiện thành công, đến lượt sút thứ bảy, thủ môn Cao Văn Bình bay hết người đẩy được cú sút của Bae Hyun-seo. Trọng trách dồn lên đôi chân của Thanh Nhàn nhưng thật điềm tĩnh, Nhàn thực hiện cú sút căng đánh lừa thủ môn Hwang Jae-yun mang về chiến thắng nghẹt thở nhưng đầy quả cảm cho U.23 Việt Nam.

Sau cú luân lưu quyết định của Thanh Nhàn, tại nhiều thành phố lớn ở Việt Nam, người hâm mộ đã “xuống đường” với đủ mọi cách ăn mừng chiến thắng.
Trong khi đó tại Thái Lan, dù rất ganh ghét với bóng đá Việt Nam nhưng một độc giả của nhật báo Siam Sport nổi tiếng đã bình luận: “Thật tuyệt vời! Chiến thắng của U.23 Việt Nam trước U.23 Nam Hàn khẳng định ý chí của người Đông Nam Á, luôn mạnh mẽ chiến đấu, không đầu hàng, rất đáng tôn trọng.” (Yến Nhi) [dt]















































































