Friday, April 26, 2024

Hạ Pháp 1-0, Bồ Đào Nha lần đầu tiên vô địch Châu Âu

Tờ báo thể thao Pháp đánh giá các cầu thủ Pháp; Pogba 4, tiền vệ trung này không chúng tỏ được khả năng và vai trò như người ủng hộ đã mong đợi, riêng trong trận chung kết cũng như các trận trước. Thủ môn Lloris 6. Các hậu vệ Sagna 6, Umtiti 6, Evra 5, Koscielny 5. Các tiền vệ Matudi 5, Griezmann 6, Payet 3, Sissoko 7, tiền vệ này rất xuất sắc nhất là ở hiệp đầu nhưng rất tiếc đã không kết thúc được cú sút ở phút 34 vì thủ môn Patricio nhanh nhẹn đánh ra ngoài. Tiền đạo duy nhất Giroud cũng chỉ được đánh giá bằng 4 điểm. Các cầu thủ vào thay thế: Coman 5, Gignac 4, không đánh giá: Martial

Về phía các cầu thủ Bồ Đào Nha: Thủ môn Rui Patricio 9. Các hậu vệ Cedric Soares 5, Pepe 7, Jose Fonte 5, Raphael Guerrero 6. Các tiền vệ William Carvalho 6, Adrien Silva 4, JoaoMario 6, Renato Sanches 5. Tiền đạo Nani 6, Quaresma 6, Moutinho 7, Fernando Santos 7, Cristiano Ronaldo không cho điểm vì rời khỏi sân quá sớm. Điểm trung bình của đội Bồ Đào Nha là 6, ngang với Pháp 6.

Huấn luyện viên Pháp Didier Deschapms: “Chúng tôi đã lỡ một cơ hội hiếm hoi là đoạt cúp Euro trên sân nhà. Không có lời gì để nói ngoài niềm thất vọng sâu xa và phải có thời gian để thấm thía. Đội Pháp đã cùng thắng, cùng vất vả và cùng thua. Chúng tôi ý thức được rằng đã làm dân Pháp xúc động, lẽ ra sẽ đẹp biết bao nếu đem chiếc cúp về cho họ, chẳng may không là như thế.”

Ở Âu Châu, Bồ Đào Nha là một trong số những đội mạnh nhưng đây là lần đầu tiên đội tuyển này đoạt được cúp trong một giải quốc tế lớn. Phải nhìn nhận rằng tinh thần phấn đấu và quyết tâm của họ có một vai trò trong chiến thắng này. Ngày hôm trước trong buổi họp báo, tiền vệ Joao Mario đã khẳng định: “Chúng tôi có một sứ mạng.”

Mười hai năm trước, trên sân Lisbon, cũng trong những điều kiện tương tự như đội Pháp năm nay, đá trân chung kết trên sân nhà Bồ Đào Nha đã không được chiếm vô địch Euro 2004 do thất bại bất ngờ 0-1 trước Hy Lạp. Năm đó Hy Lạp là một đội chưa hề có thành tích, và Bồ Đào Nha tỏ ra có đầy đủ ưu thế để thắng. Lịch sử lập lại năm nay với Pháp trên sân Stade de France, dù rằng đánh giá thực lực, Pháp-Bồ Đào Nha không chênh lệch như Bồ Đào Nha-Hy Lạp năm xưa.

Toàn thể cầu thủ và ban dìu dắt đội tuyển Bồ Đào Nha mừng chiến thắng Euro 2016 giữa đám mưa bông giấy tung bay trên sân Satade de France tối Chủ Nhật. (Hình: Getty Images)
Toàn thể cầu thủ và ban dìu dắt đội tuyển Bồ Đào Nha mừng chiến thắng Euro 2016 giữa đám mưa bông giấy tung bay trên sân Satade de France tối Chủ Nhật. (Hình: Getty Images)

Trận chung kết ngày Chủ Nhật không phải là một trận hấp dẫn ngoạn mục vì điều dễ hiểu là cả hai đội đều rất dè dặt không có ý định thi triển lối đá đẹp, mà nhắm tới kết quả bằng chiến thuật nhắm vào phòng thủ vững và chỉ tấn công khi tìm được cơ hội.

Đội Pháp mở cuộc tấn công ngay từ đầu và trong suốt trận đấu kiểm soát bóng 56%. Một số ít những cú sút vào khung thành chính xác của hai bên đều bị thủ môn Lloris và Patricia phá ra và suốt 45 phút hiệp nhất không bên nào cho thấy có khả năng mở được tỉ số.

Một biến cố bất ngờ cho Bồ Đào Nha là ngôi sao Cristiano Ronaldo bị chấn thương trong một lần va chạm ở phút 16. Sau khi phải dẫn ra ngoài sân để săn sóc trong ít phút, Ronaldo cố gắng vào trở lại nhưng tỏ ra vẫn còn đau đớn và mất hẳn sự nhanh nhẹn khi tranh bóng. Phút 25, màn ảnh truyền hình cho thấy Ronaldo chảy nước mắt, gỡ chiếc băng đội trưởng và ngồi xuống sân cỏ. Trọng tài người Anh Mark Clattenburg chạy tới xem và ra hiệu cho đem cáng vào sân. Ronaldo được đưa ra ngoài và Quaresma vào thay thế.

Trên các khán đài, ủng hộ viên Bồ Đào Nha tỏ rõ sự lo lắng vì đội tuyển thiếu hẳn cầu thủ nắm vai trò chủ yếu. Tuy nhiên các cầu thủ trên sân không hề nao núng và trận đấu vẫn tiếp diễn trong thế gay go như bình thường. Renato Sanches, cầu thủ 18 tuổi được coi là nguồn hy vọng mới của Bồ Đào Nha, trong trận này không chứng tỏ có gì xuất sắc, có thể vì thiếu Ronaldo để phối hợp hiệu quả.

Tình thế ngang ngửa giữa hai bên kéo dài suốt 90 phút giờ đấu chính thức.

Qua 15 phút hiệp phụ thứ nhất tình trạng cầm cự vẫn không thay đổi, nhưng qua hiệp phụ thứ nhì 4 phút biến chuyển xảy ra với bàn thắng bất ngờ ở phút 109 của Eder, một tiền đạo rất ít khi ghi được bàn thắng cho đội tuyển nhưng bây giờ anh là người đem vinh quang chờ đợi từ nhiều chục năm về cho Bồ Đào Nha. Nhận được một đường chuyền từ Moutinho ở trước vùng cấm địa, Eder lừa bóng tránh khỏi sự truy cản và từ vị trí trống trải sút vào khung thành. Bóng chạm nhẹ một hậu vệ Pháp và hơi đổi hướng làm thủ môn Lloris không đón kịp.

Dân chúng thủ đô Lisbon, Bồ Đào Nha, tụ tập tại công trường Terreiro do Paco đón mừng chiến thắng của đội tuyển bóng đá tại Euro 2016. (Hình:Getty Images)
Dân chúng thủ đô Lisbon, Bồ Đào Nha, tụ tập tại công trường Terreiro do Paco đón mừng chiến thắng của đội tuyển bóng đá tại Euro 2016. (Hình:Getty Images)

Có thể là thất bại của Pháp một phần do sự chủ quan của huấn luyện viên Didier Deschamps vì tin tưởng vào thành tích tốt đẹp 5 trận thắng và 1 trận thủ hòa ở các vòng trước, trong đó có chiến thắng 2-0 trước đội tuyển Đức. Ông đã không cho thay đổi cầu thủ nào cho đến gần giữ hiệp nhì mặc dầu đội Pháp không thể hiện được hiệu quả trong tấn công và chứng tỏ có triển vọng sẽ ghi bàn.

Ngoại trừ tiền vệ Sissoko chơi xuất sắc và rất nỗ lực, các cầu thủ khác đều chỉ ở mức trung bình như tiền đạo Giroud, tiền vệ Matudi và 4 hậu vệ. Tiền đạo Payet và tiền vệ trung tâm Pogba đều dưới mức trung bình, không hứa hẹn tạo nên kết quả. Antoine Griezmann, ngôi sao được chờ đợi là sẽ tranh đua với Cristiano Ronaldo để lập thành tích trong trận, nhưng thiếu Ronaldo, Griezmann cũng chỉ chứng tỏ là có khả năng vừa đủ chứ không tạo nên thành quả gì xuất sắc.

Đội hình ra sân của hai đội:

Bồ Đào Nha (4-4-2) Patricio; Cedric, Pepe, Fonte, Guerreiro; Mario, William, Sanches (78′ Eder), A. Silva (Moutinho); Nani, Ronaldo (15′ Quaresma).

Pháp (4-2-3-1): Lloris; Sagna, Koscielny, Umtiti, Evra; Pogba, Matuidi; Sissoko (114′ Martial), Griezmann, Payet (58′ Coman); Giroud (78′ Gignac). (HC)

MỚI CẬP NHẬT