LOS ANGELES, California (NV) – Lần thứ hai đội Iran thi đấu xong phải vội vàng rời Los Angeles trong đêm. Bất chấp những khó khăn và đủ mọi kiểu bị hành xác khi phải di chuyển liên tục, sau trận hòa Bỉ 0-0, toàn đội để lại trong phòng thay đồ sân SoFi một bức thư viết tay thật xúc động, theo Athletic ngày 22 Tháng Sáu.
Nội dung của lời nhắn không trách móc chuyện họ là đội duy nhất phải chịu những lần di chuyển hành xác ở mỗi lượt đấu, cũng không đề cập đến sự bất công mà đội bóng đang phải đối mặt. Thay vào đó là những dòng cảm ơn gửi đến thành phố Los Angeles vì sự đón tiếp, gửi đến những người hâm mộ đã luôn đứng phía sau họ. Bên cạnh đó, bức thư còn gửi đến thế giới bóng đá một thông điệp về sự tôn trọng, tình hữu nghị và hòa bình.

Trong một giải đấu vốn đang được bao phủ bởi lịch thi đấu dày đặc, áp lực thành tích và những tranh luận ngoài chuyên môn, lời nhắn ấy khiến nhiều người xúc động và thương cảm cho những cầu thủ Iran chịu nhiều thiệt thòi mà vẫn biết ơn thành phố Los Angeles.
Nội dung bức thư viết tay để lại trang trọng trong phòng thay đồ sân SoFi có nội dung sau:
“Từ Ba Tư cổ đại hàng nghìn năm trước cho đến quốc gia Iran văn minh ngày nay, tinh thần người Iran vẫn luôn sống động và kiên định.
Chúng tôi đến Los Angeles với niềm tự hào, thi đấu bằng danh dự và ra về trong phẩm giá.
Cảm ơn người dân Los Angeles vì sự hiếu khách của các bạn. Và cảm ơn mọi người dân Iran đã dành trọn trái tim, tiếng nói và tâm hồn của mình cho đội tuyển chúng tôi trong suốt 180 phút (hai trận đấu) vừa qua.
Cầu mong hòa bình, sự tôn trọng và tình hữu nghị sẽ ngự trị giữa tất cả các quốc gia.”
Trở lại với trận đấu ở lượt thứ hai với Bỉ, khi tất cả đều đánh giá đội Bỉ vượt trội hơn về nhiều mặt từ con người, lối chơi, giá trị cầu thủ và lợi thế không phải di chuyển xuyên biên giới vướng các thủ tục nhập cảnh rắc rối như Iran, thế mà họ vẫn không thể thắng được đội Iran.
Tinh thần chiến đấu của Iran trong trận hòa 0-0 với Bỉ được xem là đầu quả cảm và quyết tâm vượt qua mọi trở ngại khiến giới chuyên môn ngả mũ khen ngợi.
Không có bàn thắng được ghi nhưng chính các cầu thủ Iran đã ghi một bàn tuyệt đẹp với người hâm mộ nói riêng ở thành phố Los Angeles.

Bức thư trên đã được lan tỏa nhanh chóng và ai đọc cũng đều thấy sự ấm áp, thương cảm và xúc động, khen ngợi về cử chỉ cũng như cách viết tinh tế từ đội Iran.
Đây cũng có thể xem là lời chào tạm biệt vì đội Iran có hai trận đấu gặp New Zealand và Bỉ đều trên sân SoFi, thuộc Los Angeles, California.
Trận tới các cầu thủ Iran sẽ thi đấu trên sân Lumen Field tại Seattle, Washington với đội Ai Cập.
Hai điểm sau hai lượt trận, cơ hội của đội Iran vẫn còn và dù thế nào đi nữa thì đây cũng là một World Cup khó quên với đội Iran, nơi mà họ là những cầu thủ rất đặc biệt với những điểm cộng về tinh thần, ý chí, sự vượt khó và cả cách ứng xử. (Yến Nhi)




















































































































