Monday, April 29, 2024

Inter Miami của Messi bị Monterrey loại  khỏi Concacaf Champions Cup

MONTERREY, Mexico (NV) – Việc Lionel Messi trở lại đội hình chính của Inter Miami là vô ích khi đội banh của cầu thủ siêu sao này đã bị Monterrey loại khỏi Concacaf Champions Cup tại sân vận động BBVA vào tối Thứ Tư, 10 Tháng Tư, theo ESPN.

Inter Miami bước vào trận đấu với tỷ số 2-1 từ trận tứ kết lượt đi, và mọi thứ chỉ trở nên tồi tệ hơn ở trận thứ hai khi Monterrey kềm hãm Messi và ghi ba bàn để giành chiến thắng chung cuộc 5-2.

Messi trong màu áo của Inter Miami. (Hình minh họa: Chris Arjoon/AFP via Getty Images)

Huấn luyện viên trưởng Miami Gerardo “Tata” Martino nói với các phóng viên: “Bàn thắng thứ hai, ở phút thứ 15 của hiệp hai, đã loại chúng tôi hoàn toàn khỏi trận đấu. Đó là lúc chúng tôi kết thúc hy vọng vào bán kết.”

Brandon Vazquez mở tỷ số cho đội chủ nhà trong hiệp một trước một đám đông đầy kín sân vận động. Germán Berterame và Jesús Gallardo mỗi cầu thủ ghi thêm một bàn thắng trong hiệp hai để đưa trận tứ kết vượt quá tầm tay của Miami.

Hậu vệ Jordi Alba của Miami bị đuổi khỏi sân vào cuối hiệp hai sau khi nhận hai thẻ vàng khiến Miami phải kết thúc trận đấu với 10 cầu thủ.

Diego Gomez đánh đầu ghi bàn thắng an ủi cho Miami từ quả đá phạt trực tiếp của Messi trước khi hiệp một kết thúc, nhưng Monterrey đã kiểm soát chặt chẽ thế trận và tiếp tục tiến vào bán kết.

Messi (phải) và huấn luyện viên trưởng Gerardo Martino của Inter Miami (trái) được nhìn thấy trong trận giao hữu tại sân vận động quốc gia vào ngày 7 Tháng Hai, năm 2024, ở Tokyo, Nhật Bản. (Hình: Kenta Harada/Getty Images)

Monterrey sẽ đấu với Columbus Crew, đội duy nhất còn lại của Hiệp Hội Bóng Đá Hoa Kỳ (MLS) của giải Concacaf Champions Cup ở vòng tiếp theo, với trận lượt đi dự kiến diễn ra vào ngày 23 Tháng Tư.

“Ở đây tại Concacaf Champions Cup, chúng tôi đã thi đấu rất tốt. Tôi có thể nói là rất tốt trước Nashville, và thực sự tốt trong trận đầu tiên gặp Monterrey và hôm nay thì tốt cho đến khi có bàn thắng của Berterame. Đó là khi chúng tôi thua loạt trận,” huấn luyện viên Martino nói.

“Thất bại hôm nay đã lấy đi hy vọng mà chúng tôi có, đó là có thể tiến tiếp ở giải đấu này. Việc so sánh giữa MLS và Liga MX là vô ích,” ông Martino cho hay.

Miami, đội đứng thứ ba trong MLS’ Eastern Conference, sẽ đấu trận tiếp theo với Sporting Kansas City vào Thứ Bảy này. (KV) [kn]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT