‘Muốn ngăn Messi thì đừng bao giờ đánh thức ‘con quái vật’ bên trong siêu sao đấy!’

MADRID, Tây Ban Nha (NV) – Trước trận chung kết Tây Ban Nha-Argentina, cựu trung vệ đội tuyển Tây Ban Nha và câu lạc bộ Real Madrid, Sergio Ramos đã gửi đến các cầu thủ quê nhà lời cảnh báo đầy giá trị của người từng có hơn một thập niên đối đầu với Lionel Messi cả ở cấp đội tuyển lẫn câu lạc bộ, theo Marca ngày 18 Tháng Bảy.

Cựu trung vệ thép đội tuyển Tây Ban Nha và Real Madrid khẳng định muốn đánh bại Argentina, điều đầu tiên phải làm không chỉ là phong tỏa Lionel Messi, mà phải ghi nhớ điều quan trọng là không được đánh thức “con quái vật” bên trong siêu sao đấy.

Trung vệ thép Sergio Ramos (trái) người có kinh nghiệm khi đối đầu với Messi trong những trận El Clasico giữa Real Madrid và Barcelona. (Hình minh họa: Oscar Del Pozo/AFP via Getty Images)

Lời cảnh báo được gửi đến cho các tuyển thủ Tây Ban Nha chuẩn bị bước vào trận chung kết của Ramos được đăng tải: “Sai lầm lớn nhất mà bạn có thể mắc phải là khiến Messi nổi giận. Ở tuổi 39, Messi vẫn là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Tôi không thể tin nổi ở tuổi đấy mà Messi vẫn là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Chỉ điều đó thôi cũng đủ nói lên thử thách phía trước lớn đến thế nào dành cho các cầu thủ Tây Ban Nha.”

Ramos nói rằng anh tin tưởng huấn luyện viên Luis de la Fuente đủ khả năng chuẩn bị một kế hoạch chiến thuật để hạn chế Messi. Tuy nhiên từ kế hoạch đến thực hiện nhất là đối với Messi là nhiệm vụ mà ngay cả những hậu vệ xuất sắc nhất thế giới cũng từng bất lực.

Cựu trung vệ thép từng khiến biết bao tiền đạo danh tiếng sợ hãi nhưng luôn dành lời khen ngợi cho Messi dù khi Ramos thi đấu ở Real Madrid thì Messi đá cho Barcelona cả hai luôn là kỳ phùng địch thủ trong những trận El Clasico: “Nhiệm vụ chính của chúng tôi hồi đó luôn rất đơn giản trên lý thuyết, đó là làm sao để khóa chặt Messi. Nhưng thực tế điều đó lại chưa bao giờ đơn giản. Chúng tôi đã nhiều lần nếm trải cảm giác bất lực trước thiên tài Messi.”

Ramos còn kể lại kỷ niệm hồi đó anh và trung vệ Pepe khi khoác áo Real Madrid luôn dành rất nhiều thời gian nghiên cứu cách ngăn cản Messi, nhưng kết quả vẫn không như mong muốn. “Thậm chí, Pepe từng nói đùa với tôi rằng cứ thấy Messi là phải hạ ngay từ pha bóng đầu tiên. Và đó là sai lầm của chúng tôi. Một khi để Messi cảm nhận được điều đó cũng có nghĩa là đã đánh thức ‘con quái vật’ trong con người Messi và khi “con quái vật’ trong cậu ấy thức dậy thì không thể ngăn cản Messi được nữa.”

Kể đến tình tiết trên, Ramos nhắc đến tình huống va chạm giữa Bellingham và Messi ở trận bán kết Anh-Argentina: “Xem trận đấu đấy, đến pha va chạm như cố tình dằn mặt của Bellingham với Messi, tôi lập tức quay sang nói với vợ tôi rằng ‘Trận đấu kết thúc rồi, Messi giờ sẽ chơi bóng với 200% sức mạnh của cậu ấy.’ Kết quả là từ đó trở đi, không ai có thể ngăn nổi cậu ấy làm xiếc với trái bóng.”

Ramos đề cập đến chi tiết trong hình khi Bellingham (áo trắng) “dằn mặt” Messi bằng pha bóng này cũng có nghĩa đã đánh thức “con quái vật” trong Messi nổi dậy. (Hình: Jewel Samad/AFP via Getty Images)

Lý giải theo góc nhìn của Ramos đưa ra: “Nếu Bellingham biết cái giá của hành động đó, có lẽ cậu ấy đã không làm vậy, bởi vì sau pha va chạm đó diễn ra, đội tuyển Anh đã phải chứng kiến phiên bản điên rồ nhất của Messi.”

Chính vì thế, Ramos tin rằng trận chung kết World Cup 2026 sẽ không chỉ được quyết định bằng chiến thuật hay chất lượng đội hình, mà còn bằng cách Tây Ban Nha đối xử với Messi trong suốt 90 phút và thậm chí là 120 phút. “Chỉ cần để số 10 của Argentina có thêm động lực, mọi toan tính đều có thể sụp đổ,” Ramos gửi lời khuyên đắt giá nhất của một trung vệ có nhiều kinh nghiệm nhất khi đối đầu với Messi. (Anh Khoa) [dt]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT