LOS ANGELES, California (NV) – Cuộc đối đầu của hai đội Châu Âu nhưng khác biệt về phong cách hứa hẹn nhiều điều thú vị. Tây Ban Nha bước vào trận đấu với tư cách một trong những ứng viên sáng giá trong khi Bỉ lại đang viết nên câu chuyện hồi sinh đầy bất ngờ của đội bóng từng mệnh danh là “quỷ đỏ,” theo Marca.
La Roja với những ưu thế vượt trội

Nếu chỉ nhìn vào thành tích và hành trình của hai đội, nhiều người sẽ nghiêng hẳn về các chàng trai La Roja. Nhưng với những gì đội Bỉ từng khiến cả thế giới ngỡ ngàng khi phút 85 còn để Senegal dẫn trước 2-0 vậy mà đã lội ngược dòng thắng lại 3-2, rồi vào vòng 16 đội thắng đậm chủ nhà Mỹ 4-1, thì đây là đối thủ rất khó lường.
Tây Ban Nha được ví là cỗ máy vận hành hoàn hảo với lối chơi như được lập trình. Đội bóng của huấn luyện viên Luis de la Fuente đang cho thấy hình ảnh của một tập thể luôn tiến về phía trước và dùng sức mạnh tấn công để buộc đối thủ phạm sai lầm.
Chiến thắng 1-0 trước Bồ Đào Nha ở vòng 16 đội không chỉ giúp Tây Ban Nha vào tứ kết mà còn khẳng định bản lĩnh của một đội bóng biết thắng theo nhiều cách khác nhau. Họ kiểm soát bóng, kiên nhẫn, chờ thời cơ từ sai lầm nhỏ nhặt của đối thủ.
Đội trưởng Rodri tiếp tục là “bộ não” ở tuyến giữa. Pedri mang đến những đường chuyền mở khóa hàng thủ đối phương. Lamine Yamal ngày càng trưởng thành với khả năng tạo đột biến ở cánh phải, trong khi Mikel Oyarzabal luôn biết xuất hiện đúng lúc.
Nguy hiểm hơn khi trong tay huấn luyện viên Luis de la Fuente còn có những “siêu dự bị” như Merino, Fabian Ruiz hay Nico Williams vào sân để làm thay đổi lối chơi khi cần thiết.
Tây Ban Nha chưa nhận bàn thua nào và ghi đến chín bàn thắng cho thấy sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự. Một đội bóng có chiều sâu đội hình mà ai bước ra từ ghế dự bị cũng mang đến sự thay đổi về mặt chiến thuật hơn là thay một vị trí đã thấm mệt.
Bỉ khó đoán, càng vào sâu càng nguy hiểm
Bỉ không có được sự đánh giá cao như Tây Ban Nha nhưng lại là một đội bóng mà đối thủ khó đoán được họ chơi theo công thức nào.
Khởi đầu chậm chạm hòa Ai Cập, hòa cả Iran. Tiếp theo là lách mình vào vòng knock-out với trận thắng đậm New Zealand 5-1. Vào vòng trong không được xem là ứng viên khi thua liền hai bàn trước Senegal rồi đến khi đại diện Châu Phi chuẩn bị ăn mừng thì Bỉ bắt đầu vùng lên như kiểu ẩn mình đến phút chót mới lộ diện. Thắng ngược Senegal 3-2 họ vẫn không được đánh giá cao khi gặp chủ nhà Mỹ.
Thật bất ngờ khi tại vòng 16 đội, dù đá trên sân nhà của Mỹ có đầy đủ thiên thời, địa lợi, nhân hòa nhưng Bỉ đã hạ gục chủ nhà theo kiểu nhanh, gọn, lẹ, buộc đối thủ vừa phạm sai lầm, vừa mất lửa.

Nếu Tây Ban Nha là cỗ máy ổn định thì Bỉ lại giống một đội bóng mỗi trận đấu là một cách thắng mà vẫn chưa lộ hết những con bài tẩy.
Thế nên cũng không sai khi gọi Bỉ là “quỷ đỏ” hồi sinh. Một Charles De Ketelaere non choẹt nhưng có hai bàn thắng vào lưới Mỹ và một pha áp sát buộc thủ môn Matt Freese phạm sai lầm.
Bỉ thắng Mỹ mà không cần đến kinh nghiệm của Kevin De Bruyne trong khi tiền đạo số 1 Romelu Lukaku gần cuối trận mới ra sân.
Từ khóa “huấn luyện viên Rudi Garcia” được tìm kiếm nhiều sau cuộc lội ngược dòng kinh hoàng của Bỉ trước Senegal và chiến thắng đậm trước chủ nhà Mỹ. Một huấn luyện viên xây dựng một tập thể giàu năng lượng chứ không quá phụ thuộc vào “thế hệ vàng.”
Bỉ càng nguy hiểm hơn khi bị đánh giá là đội “kèo dưới” so với Tây Ban Nha có lối chơi kiểm soát bóng tốt.
Tây Ban Nha rất mạnh ở hai cánh nhưng Bỉ lại khai thác rất tốt từ khoảng trống sau lưng các tiền vệ và hậu biên ưu thích dâng cao tấn công. Đó là miếng đánh Bỉ từng hạ Senegal và vượt qua Mỹ.
Bỉ đủ sức gây khó khăn cho bất kỳ đối thủ nào nhờ tốc độ và khả năng phản công, nhưng Tây Ban Nha lúc này mang dáng dấp của một nhà vô địch hơn.
Dự đoán Tây Ban Nha-Bỉ 2-0. (Nguyễn Luân) [dt]


































































































































