TOKYO, Nhật (NV) – Bất ngờ lớn xảy ra ở Thế Vận Hội Tokyo hôm Thứ Năm, 22 Tháng Bảy, khi đội tuyển bóng đá nam quốc gia Úc hạ Argentina, đội bóng đang nắm giữ hai huy chương vàng Thế Vận Hội, với tỷ số 2- 0, theo Olympic.com.
Dân chúng Úc không chỉ có một niềm vui đó, vì trong cùng ngày, Ủy Ban Thế Vận Hội Quốc Tế loan báo Úc sẽ là nước chủ nhà Olympic 2032. Và trước đó một ngày, hôm Thứ Tư, đội tuyển bóng đá nữ Úc cũng thắng New Zealand 2-1.

Bàn thắng đầu tiên của Úc do tiền đạo Lachlan Wales ghi ở phút 14 của trận đấu.
Từ một đường chuyền của đồng đội từ cánh trái tạt vào, bóng qua một cầu thủ Úc và ba cầu thủ Argentina, tới chân Lachlan, thế là anh dùng chân trái, nhẹ nhàng tạt bóng vào lưới, trong lúc thủ môn ra lố.
Phút 80, trong một pha xuống bóng ở cánh trái, một cầu thủ Úc chuyền bóng ngược lên cho tiền đạo Marco Tilio, người vừa được vào sân, sút tung lưới thủ môn của Argentina, nâng tỉ số lên 2-0.
Trả lời phóng vấn Channel 7, tiền đạo Wales nói: “Chúng tôi luôn tin vào điều chúng tôi muốn đạt tới. Chúng tôi tin tưởng chỉ đạo của huấn luyện viên trưởng Graham Arnold. Giấc mơ đã trở thành sự thật. Chỉ mới một trận thôi nhưng hy vọng chúng tôi sẽ lại làm được như vậy trong trận tới, đó là chiến thắng Tây Ban Nha.”
Đã 4,726 ngày kể từ lần cuối cùng Úc có mặt tại vòng bảng giải bóng đá nam của Thế Vận Hội 2008 ở Bắc Kinh. Trong trận mở màn gặp đội bóng mạnh Argentina ở Thế Vận Hội năm nay, “các chú chuột túi” giải được bài toán khó bằng một trận bóng mà người giàu sức tưởng tượng cũng khó nghĩ ra.
Huấn luyện viên Graham Arnold, từng chơi tại Thế Vận Hội Seoul 1988, nói trước trận đấu rằng, “Olyroos,” biệt danh đội tuyển bóng đá quốc gia Úc, đã sẵn sàng “gây sốc.”
“Các chàng trai của chúng tôi sẽ làm nên điều đặc biệt,” ông nói, và thật sự họ đã tạo ra một cơn địa chấn.
Sau khởi đầu nhanh và quyết liệt, Olyroos gần như dễ dàng hóa giải các đợt tấn công của Argentina, đội bóng được đánh giá là ứng cử viên chức vô địch.

Argentina có nhiều cơ hội ở hiệp một nhưng không thể làm bàn vì sự phòng thủ quá chặt chẽ của đội tuyển Úc. Thậm chí, đội bóng xứ Kangooroo suýt nữa nhân đôi tỷ số cách biệt sau pha phối hợp đẹp mắt như sấm sét của hai cầu thủ Joel King và Lachlan Wales nhưng bóng trúng xà ngang.
Gần đến giờ giải lao ở phút bù giờ hiệp một, cầu thủ Francisco Ortega của Argentina nhận thẻ vàng thứ hai sau pha xô đẩy không bóng, bị truất quyền thi đấu.
Argentina dốc toàn lực tràn lên gây sức ép ở hiệp hai nhằm tìm bàn gỡ hòa, nhưng vô vọng.
Chiến thắng này đưa đội tuyển Úc lên đầu Bảng C, và đội sẽ gặp Tây Ban Nha vào Chủ Nhật, 25 Tháng Bảy, trên sân Sapporo Dome.
Cũng hôm 22 Tháng Bảy, Tây Ban Nha bị Ai Cập cầm hòa trong trận mở màn. (KV) [đ.d.]



























































































