TỔNG HỢP – Cựu huấn luyện viên đội bóng câu lạc bộ Manchester United và đội tuyển Hòa Lan, Louis Van Gaal, đã quyết định giã từ sự nghiệp huấn luyện viên của mình tiếp theo sau thảm kịch gia đình xảy ra, giới truyền thông Hòa Lan đã cho biết vào ngày Thứ Ba, 17 Tháng Giêng, 2017 vừa qua.
Huấn luyện viên 65 tuổi, đã nghỉ ngơi không làm việc kể từ giới lãnh đạo Manchester United sa thải ông vào tháng 5 trước đó, đã thẳng thừng từ chối mức lương đãi ngộ thuộc dạng khủng từ các đội bóng câu lạc bộ tại Trung Quốc.
Van Gaal nói với De Telegraaf: “Tôi có thể đi đến Trung Quốc, nhưng tôi vẫn ở đây. Quá nhiều việc xảy ra trong gia đình tôi buộc tôi phải nhìn mọi việc khác hẳn đi.”
“Tôi đã từng nói (sau khi rời khỏi Manchester United) là tôi sẽ dừng lại nhưng tôi đã thay đổi cho rằng đây chỉ là thời gian nghỉ phép, nhưng giờ đây tôi tin rằng tôi sẽ không trở lại nghề nghiệp làm huấn luyện viên.”

Khi được hỏi ông còn lại bất cứ tham vọng nào không, van Gaal nói: “Không, tuyệt đối không. Tôi đã có được mọi thứ trong cuộc đời tôi. Tôi cảm thấy phiền nhiễu khi nhớ đến điều này nhưng nhìn lại các quốc gia mà tôi từng làm việc và các cấp đội bóng mà tôi làm huấn luyện viên, và không có điều gì còn lại cả.”
“Thật sự tôi muốn dừng lại ngay sau kỳ World Cup Brazil 2014, nhưng rồi thì cơ hội đưa đến tại Anh Quốc.Và đó là quốc gia tuyệt vời mà giờ đây vẫn còn đọng lại trong tôi.”
Van Gaal nói về việc đoạt danh hiệu vô địch FA Cup với đội bóng Manchester United trong nằm rồi, là một trong những thành tựu tuyệt vời nhất trong sự nghiệp của ông.
Ngoài Manchester United, Louis Van Gaal còn làm huấn luyện viên các đội Ajax Amsterdam, Barcelona và AZ Alkmaar. (TD)
Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Sáu, ngày 20 tháng 1 năm 2017



























































































