MADRID, Tây Ban Nha (NV) – Nối tiếp dư âm trận chung kết là hình ảnh trái ngược tại thủ đô Madrid, Tây Ban Nha và Buenos Aires. Argentina khi một bên là biển người rực đỏ đón nhà vô địch còn bên kia là hình ảnh trái ngược dù đó không phải là số đông những kẻ quá khích ở Argentina, theo Marca.
World Cup luôn khép lại bằng hai câu chuyện song hành. Một bên là niềm vui vỡ òa của nhà vô địch, bên kia là nỗi đau của kẻ bại trận. Chỉ vài giờ sau tiếng còi mãn cuộc ở trận chung kết World Cup 2026, hai thủ đô Madrid và Buenos Aires đã trở thành hai bức tranh hoàn toàn trái ngược.

Trong khi hơn hai triệu người biến các đại lộ của Madrid thành biển đỏ để chào đón những nhà vô địch thế giới, thì tại Buenos Aires, không khí thất vọng nhanh chóng biến thành những cuộc đụng độ giữa một bộ phận cổ động viên Argentina và lực lượng an ninh.
Tại Madrid, sau các nghi thức trọng đại gồm diện kiến Vua Felipe VI và được Thủ Tướng Pedro Sanchez tiếp đón, chiếc xe buýt mui trần chở các nhà vô địch chầm chậm lăn bánh qua những tuyến phố trung tâm, nơi hàng triệu người hâm mộ đã phủ kín từ sáng.
Cờ đỏ-vàng tung bay khắp nơi cùng khói màu, pháo giấy, tiếng kèn, trống và những bài hát cổ động vang lên liên tục. Theo các báo địa phương, ước tính hơn hai triệu người đã đổ ra đường để đón chào khoảnh khắc lịch sử, chung vui cùng những chàng trai vàng mang cúp vô địch thế giới về cho đất nước.
Nhiều tuyến phố gần như không còn khoảng trống, có người leo lên ban công, có người đứng trên mái các trạm xe buýt, nhiều người cắm trại từ đêm hôm trước chỉ để có vị trí đẹp nhất.
Trong khi Madrid như không ngủ vì niềm vui thì ở phía bên kia Đại Tây Dương, Buenos Aires lại trải qua một đêm đầy nặng nề.
Ngay sau trận đấu, hàng chục nghìn người vẫn tập trung tại khu vực trung tâm thủ đô để theo dõi diễn biến và chờ đợi đội tuyển. Ban đầu, phần lớn người hâm mộ chỉ lặng lẽ chia sẻ nỗi buồn. Nhiều người bật khóc trong khi không ít cổ động viên vẫn hát vang để cảm ơn các cầu thủ.

Tuy nhiên, khi màn đêm buông xuống, tình hình bắt đầu trở nên căng thẳng. Một bộ phận quá khích làm xấu hình ảnh. Theo truyền thông đia phương thì một nhóm cổ động viên quá khích đã ném chai lọ, phá hỏng nhiều tài sản công cộng và xảy ra xô xát với lực lượng an ninh. Một số tuyến phố trung tâm nhanh chóng rơi vào hỗn loạn.
Cảnh sát chống bạo động được triển khai để lập hàng rào, giải tán đám đông và ngăn tình hình vượt khỏi tầm kiểm soát. Khói hơi cay xuất hiện tại một số khu vực sau khi nhiều đối tượng tiếp tục có hành vi chống đối. Giới chức địa phương cũng phải phong tỏa nhiều tuyến đường nhằm đảm bảo an toàn cho người dân.
World Cup 2026 khép lại nhưng với người xem đặc biệt là người hâm mộ của hai đội bóng tham dự trận chung kết vẫn chưa khép lại. Người Tây Ban Nha hân hoan với chức vô địch thế giới lần thứ hai và hạnh phúc với sự áp đảo của cầu thủ nhà trong một trận chung kết vượt trội. Ngược lại người hâm mộ Argentina thì nửa thương cho sự tận hiến của huyền thoại Messi, nửa còn lại giận với hình ảnh bạo lực và sự xấu chơi của cầu thủ nhà. Đó là chưa kể đến sự thấp thỏm lo lắng đến bản án sắp tới mà FIFA sắp tới sẽ phán quyết đối với bóng đá Argentina. (Anh Khoa)












































































































































