3 bà Việt kiều thắng kiện FLC của Trịnh Văn Quyết  

QUẢNG NINH, Việt Nam (NV) – Ba Việt kiều Pháp, Úc và Nam Hàn được Tòa Án tỉnh Quảng Ninh tuyên thắng kiện công ty FLC Hạ Long, thuộc tập đoàn FLC của ông Trịnh Văn Quyết, người được âm thầm thả tù sớm.

Theo báo Dân Việt hôm 28 Tháng Ba, danh tính ba Việt kiều là bà Đỗ Thu Hương ở Nam Hàn, bà Nguyễn Phương Linh ở Pháp và bà Phạm Thị Giang ở Úc.

Khách sạn FLC Grand HaLong của tập đoàn FLC thuộc sở hữu của ông Trịnh Văn Quyết, người được âm thầm thả tù sớm. (Hình: Dân Việt).

Ba người này cùng một ông Singapore mua các căn hộ tại dự án khách sạn FLC Grand HaLong vào năm 2019.

Sau khi trả tiền, họ ký hợp đồng cho thuê và quản lý tài sản là căn hộ với FLC Hạ Long để công ty này kinh doanh dịch vụ lưu trú.

Tuy vậy, FLC Hạ Long liên tục vi phạm nghĩa vụ, xâm phạm nghiêm trọng quyền lợi hợp pháp của chủ căn hộ khi không trả tiền thuê nhà, cũng như không trả tiền lãi chậm thanh toán theo thỏa thuận.

Doanh nghiệp này còn tự ý áp đặt một số điều khoản bất lợi, tăng trách nhiệm cho người có tài sản cho thuê, buộc họ phải ký cam kết “không khiếu nại, khởi kiện FLC Hạ Long” hoặc “cung cấp thông tin cho bên thứ ba.”

Tại phiên tòa, đại diện công ty FLC Hạ Long trình bày, sau khi ký hợp đồng thuê lại căn hộ, đến năm 2021, tình hình doanh thu sụt giảm nghiêm trọng do dịch COVID-19 nên họ “chưa thể trả tiền thuê nhà cho khách hàng.”

Phán quyết của tòa tuyên buộc công ty FLC Hạ Long phải trả lại các căn hộ cho ba bà Việt kiều và ông Singapore, đồng thời hoàn trả tiền thuê căn hộ từ năm 2020 đến nay cùng tiền lãi, tiền phạt vi phạm nhưng được trừ đi khoảng thời gian dịch COVID-19 bùng phát.

Đây là vụ xét xử hiếm hoi do các nguyên đơn là Việt kiều và người ngoại quốc, trong lúc các đơn tố cáo của những người Việt Nam bị lừa mua căn hộ FLC Grand HaLong từ nhiều năm qua đều không được giải quyết.

Khách sạn FLC Grand HaLong bị tố không trả tiền cho chủ các căn hộ mà họ thuê lại để kinh doanh dịch vụ lưu trú. (Hình: Chụp qua màn hình).

Luật Sư Ngô Anh Tuấn, người trợ giúp pháp lý cho nhóm người Việt tố cáo FLC Hạ Long viết trên trang cá nhân hồi trung tuần Tháng Giêng: “Họ [FLC Hạ Long] vẫn thu tiền đều đặn trên trên chính tài sản, trên mồ hôi xương máu của chủ sở hữu nhưng không trả lại cho họ đồng nào. Chủ sở hữu tố cáo, kiện tụng nhiều năm trời nhưng tất cả hầu như bị rơi vào hư không. FLC vẫn bình chân như vại, lạnh lùng, vô cảm.”

Luật Sư Tuấn viết thêm rằng ông không biết các nạn nhân “có đủ sự kiên trì để theo đuổi con đường pháp lý hay sẽ có cá thể hành xử theo bản năng sinh tồn.”

Trong một diễn biến khác, từ hôm 27 Tháng Ba, ông Trịnh Văn Quyết lấy lại chức danh chủ tịch tập đoàn FLC để đi ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư dù các báo không dám làm rõ chi tiết vì sao ông ta được thả tù sớm và mau chóng lấy lại sức khỏe mà trước đó được cho là “bị nhiều bệnh hiểm nghèo, có nguy cơ thiệt mạng trong tù.” (N.H.K) [dt]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT