Tuesday, May 7, 2024

Bắt chước trong phim, cậu bé 12 tuổi cứu người suýt chết đuối

WELLINGTON, Florida (NV) – Vào tuần trước, Austen MacMillan, một cậu bé 12 tuổi ở Florida, đã gan dạ hành động khi nhận thấy một người đàn ông đuối nước, cậu cho biết đã học được phương pháp hô hấp nhân tạo CPR khi xem loạt phim nổi tiếng “Stranger Things,” Đài ABC loan tin hôm Thứ Ba, 12 Tháng Chín.

Austen và huấn luyện viên của cậu, Jason Piquette, đang bơi lội để luyện tập thể lý thì Piquette bỗng muốn thử xem anh ấy có thể nín thở dưới nước bao lâu.

Hình chụp từ máy quay giám sát cho thấy Austen MacMillan, 12 tuổi, đang kéo Jason Piquette lên bờ. (Hình: gia đình MacMillan)

“Ông ấy ở dưới nước khoảng năm tới sáu phút và cháu hơi ngờ ngợ, ‘Có vẻ là quá lâu rồi. Ông ấy không thể làm điều đó được,’” Austen nói.

“Tôi nghĩ tôi đã bất tỉnh sau khoảng 30 giây và tôi không biết vì sao,” Piquette thuật lại.

Máy quay giám sát tập trung vào hồ bơi cho thấy Austen bất giác cảm thấy có gì đó không ổn, cậu bé bơi đến chỗ Piquette rồi kéo ông ta lên chỗ an toàn ở mặt nông của hồ bơi, sau đó lao ra khỏi mặt nước để kêu cứu.

Camera ngoài rìa cho thấy Austen vừa chạy một mạch ra ngoài ngôi nhà vừa gào thét cầu cứu.

Đoạn băng thu hình sau đó ghi lại cảnh Austen quay lại chỗ Piquette để thực hiện hô hấp nhân tạo.

“Cháu vừa xem cách hô hấp từ một chương trình truyền hình – ‘Stranger Things,’” Austen nói. “Sau khi cháu hô hấp nhân tạo cho ông ấy, vài phút sau thì ông tỉnh dậy.”

Piquette tỉnh lại lúc cha của Austen trở về nhà và gọi 911.

“Lúc chồng tôi vừa gọi, miệng tôi gần như cứng đơ. Lúc đó tôi như chết đứng,” Christina MacMillan, mẹ của Austen, cho biết.

“Đó chắc chắn là khoảnh khắc đáng tự hào của một người mẹ. Thằng bé thực sự gan dạ và dũng cảm,” bà nói.

Gia đình MacMillan và Piquette đều cho biết họ mong vụ này như một lời nhắc nhở về hai điều: tầm quan trọng của CPR và dạy trẻ em cách gọi 911 trên điện thoại di động bị khóa máy, iPhone và Android đều cung cấp tính năng này.

Piquette dành nhiều lời khen ngơi cho Austen sau khi được cứu.

“Tôi thực sự rất ngạc nhiên trước sự mạnh mẽ và khôn ngoan của cậu bé trong thời khắc đó. Và tôi muốn cậu bé biết rằng bản thân mình là một người hùng,” Piquette nói. (TTHN)

MỚI CẬP NHẬT