Bình Nhưỡng: Quân nhân Travis King vượt biên qua Bắc Hàn vì vỡ mộng với nước Mỹ

SEOUL, Nam Hàn (NV) – Chính quyền Bình Nhưỡng loan báo hôm Thứ Tư, 16 Tháng Tám, rằng vụ một quân nhân Mỹ đã nhảy qua biên giới được canh phòng hết sức chặt chẽ để sang Bắc Hàn hồi tháng trước chẳng qua là vì anh ta đã vỡ mộng với xã hội Mỹ và nạn kỳ thị chủng tộc trong quân đội Mỹ.

Đây là lời xác nhận đầu tiên của Bắc Hàn về việc họ bắt giữ Binh Nhì Travis King, người đang phục vụ tại Nam Hàn nhưng bỗng dưng nhảy qua Bắc Hàn khi đang thăm viếng với tư cách dân thường ngôi làng ở biên giới phân chia hai miền Nam-Bắc vào hôm 18 Tháng Bảy. Anh ta trở thành người Mỹ đầu tiên trong vòng năm năm qua được xác nhận bị miền Bắc giam giữ,

Cơ quan thông tin chính thức của Bắc Hàn, Thông Tấn Xã Trung Ương Triều Tiên KCNA, viện dẫn một cuộc điều tra của nhà cầm quyền Bắc Hàn, loan báo rằng quân nhân King nói với họ rằng đương sự quyết định sang Bắc Hàn bởi vì anh ta luôn luôn “ấp ủ cảm giác bị đối xử bất nhân và kỳ thị chủng tộc trong Lục Quân Mỹ.”

Lời loan báo còn cho biết King cũng bày tỏ rằng anh ta sẵn lòng muốn tìm chốn nương thân tại Bắc Hàn hoặc một quốc gia thứ ba nào đó, cho rằng anh ta “bị vỡ mộng vì tình trạng bất bình đẳng trong xã hội Mỹ.”

Hoa Kỳ, Nam Hàn và các nước khác từng tố cáo Bắc Hàn chuyên dùng những người ngoại quốc bị họ bắt giữ để mưu tìm sự nhân nhượng về ngoại giao của quốc tế. Một  số người ngoại quốc từng bị Bắc Hàn giam giữ, rồi sau đó được thả ra, cho biết lời nhận tội của họ lúc còn nằm trong tay nhà cầm quyền Bình Nhưỡng đều là những điều họ phải nói ra do bị ép buộc mà thôi.

Một giới chức Bộ Quốc Phòng Mỹ, lên tiếng với điều kiện không tiết lộ danh tánh vì vấn đề tế nhị, cho biết Hoa Kỳ không có cách nào chứng thực những lời rêu rao của Bắc Hàn về quân nhân King. Giới chức này cho biết Ngũ Giác Đài hiện đang làm việc qua nhiều phương tiện và ngõ ngách có được để đưa quân nhân King về lại Hoa Kỳ. (TTHN)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT