CSVN không dẫn độ 2 nghi can xâm hại tình dục cho New Zealand

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – CSVN không chịu dẫn độ hai quan chức an ninh của chế độ bị cáo buộc xâm hại tình dục hai nữ tiếp viên ở Wellington theo sự yêu cầu của New Zealand.

Chính quyền New Zealand cho hay như vậy hôm Thứ Năm mùng 2 Tháng Mười, theo bản tin của thông tấn AP. Cảnh sát New Zealand không cho biết tại sao các nỗ lực yêu cầu dẫn độ lại không tiến hành được. Tuy nhiên, hai nước không có hiệp định dẫn độ thì Hà Nội phải tự nguyện giao nộp nghi can.

Ông thủ tướng CSVN Phạm Minh Chính cười híp mắt khi nói chuyện với thủ tướng New Zealand Christopher Luxon tại thủ đô Wellington trong chuyến thăm viếng ngày 11 Tháng Ba 2024. (Hình: Marty Melville/AFP/Getty Images)

“Thật thất vọng vì lời yêu cầu dẫn độ của cảnh sát đã không thành công.” Phát ngôn viên của thủ tướng New Zealand Christopher Luxon viết trong một bản tuyên bố. “Hiển nhiên điều này không phải là kết quả chúng tôi mong muốn”.

Cuộc điều tra và truy tố hai viên chức an ninh CSVN thuộc nhóm tiền trạm của ông Phạm Minh Chính đến thủ đô Wellington để ký một số thỏa hiệp, bị cáo buộc xâm hại tình dục hai cô tiếp viên nhà hàng (chủ là người Việt Nam) hồi Tháng Ba 2024, tiến hành chậm chạp rồi nay coi như bế tắc vì không có sự hợp tác của chế độ Hà Nội.

Vụ việc chỉ được biết đến hồi Tháng Mười Hai 2024 khi cô Allison Cook, 19 tuổi, một trong hai nạn nhân tiết lộ và than phiền với báo địa phương về vụ việc. Cô đã trình báo cho cảnh sát là “Hai viên chức liên quan đến Công an” của CSVN đã tấn công họ tại một nhà hàng Việt Nam mà các cô làm tiếp viên.

Cô Cook kể cho thông tấn AP là các cô “bị tấn công tại phòng hát Karaokê riêng của nhà hàng khi hai người đàn ông kéo họ vào lòng, đè họ vào vách tường và sờ soạng. Cô cho biết cô bị ép uống rượu và tin rằng cô đã bị cho uống cả chất ma túy.”

Cô Cook, một nữ sinh viên Mỹ qua New Zealand du học ngành luật, đi làm thêm để trả tiền ăn học. Cô nói cô bị thương trong vụ tấn công tình dục đó và thông báo cho cảnh sát ngày hôm sau khi sự việc xảy ra. AP thuật lời điều tra viên cảnh sát John Van Heuvel nói rằng họ không nghi ngờ gì là các cô tiếp viên đã bị tấn công tình dục. Các nghi can đã bị truy tố nếu còn có mặt ở Wellington.

“Tấn công tình dục” là một thuật ngữ ở New Zealand bao gồm tiếp xúc thân thể không được chấp thuận và có tính tình dục. Kẻ phạm pháp có thể bị kết án đến 7 năm tù. Cảnh sát New Zealand cho hay hồi tháng Hai vừa qua, một viên chức điều tra cấp cao của họ đã đến Hà Nội gặp một cấp tương đương để yêu cầu dẫn độ. Cô Cook nói với AP hôm Thứ Năm 2 Tháng Mười là Sở Cảnh sát không thể giải thích cho biết đến nay nỗ lực dẫn độ đã thất bại.

“Tôi thật tình cảm thấy mình đã bị chính phủ phản bội”. Cô Cook nói. Cô nói thêm rằng Thủ tướng Luxon đã thăm Việt Nam hồi Tháng Hai vừa qua và ký kết nâng cấp quan hệ hai nước lên thành “Đối tác chiến lược toàn diện”. Điều này cho hiểu các kênh ngoại giao vẫn hoạt động hiệu quả. Cho nên “Tôi không hiểu tại sao họ lại chấp nhận với điều đó.” Cô nói.

Mặt tiền một tiệm hát Karaoke ở Hà Nội. Đây là trò giải trí phổ thông tại Việt Nam sau các màn ăn nhậu, nhiều khi đi kèm cả dịch vụ mại dâm. (Hình: Hoàng Đình Nam/AFP/Getty Images)

Các điều tra viên không lần theo các manh mối khác nhưng sẽ mở lại hồ sơ nếu các người đàn ông đó quay lại New Zealand, theo lời tuyên bố của Cảnh sát trưởng Corrie Parnell. Theo AP, Bộ Ngoại giao New Zealand đã “chuyển những lời kêu ca nghiêm trọng về vấn đề” tới nhà cầm quyền Hà Nội, theo một bản tuyên bố của chính phủ ở Wellington.

Theo những gì được biết hồi tháng Mười Hai năm ngoái, khi danh tính của các nghi can đã được xác định chính xác thì họ đã bay về Việt Nam rồi. Họ không phải là viên chức ngoại giao nên không hề được miễn trừ.

Vụ tai tiếng nói trên tuy xảy ra từ Tháng Ba 2024 nhưng người ta lại chỉ được biết sau vụ tai tiếng xâm hại tình dục từ một chức sắc an ninh cấp cao của phái đoàn chủ tịch nước Lương Cường đến thăm chính thức Chile vào các ngày 9 đến 12 Tháng Mười Một 2024.(NTB)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT