SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Cùng bị cáo buộc hành vi “sàm sỡ,” một nam thanh niên ở Sài Gòn bị phạt hành chính 12 triệu đồng ($462) trong lúc một công nhân ở tỉnh Đồng Nai bị bắt giữ.
Theo báo Dân Trí hôm 31 Tháng Giêng, trong vụ thứ nhất, nghi can VQK, 26 tuổi, ở phường Cầu Kiệu, Sài Gòn, bị triệu tập về hành vi chạy xe gắn máy áp sát, sờ ngực một cô gái đang đứng chờ người thân tại một hẻm trên đường Phan Đình Phùng.

Khi cô gái la to cầu cứu, nam nghi can bỏ chạy.
Khoản phạt 12 triệu đồng bao gồm hành vi “sàm sỡ, quấy rối tình dục” và “dùng khẩu trang che bảng số xe.”
Nam thanh niên cũng bị Công An Phường Cầu Kiệu yêu cầu xin lỗi cô gái trong vụ việc.
Cùng thời điểm, nghi can VTĐ, 34 tuổi, quê Tây Ninh, công nhân làm tại công ty TD, đóng trong khu công nghiệp Lộc An-Bình Sơn, tỉnh Đồng Nai, bị bắt giữ với cáo buộc “dâm ô người dưới 16 tuổi.”
Kết quả điều tra sơ bộ của Công An Xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai, cho hay, vào chiều ngày 26 Tháng Giêng, tại khu vực nhà vệ sinh của công ty TD, nghi can Đ. bị nhìn thấy có hành vi dâm ô với một thiếu nữ chưa đủ 16 tuổi, làm việc tại đây.
Khi bị triệu tập lên đồn, nam nghi can thừa nhận hành vi của mình.

Trong một vụ khác, bị cáo Nguyễn Anh Tú, 29 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, lãnh 18 năm tù vì hành vi sàm sỡ vợ hàng xóm rồi chém chồng nạn nhân.
Theo báo Thanh Niên hồi đầu Tháng Sáu năm ngoái, bị cáo Tú có hai tiền án về tội “trộm cắp tài sản,” lần lượt vào năm 2020 và 2023. Trở về nhà sau án tù gần nhất, anh ta lại dở thói côn đồ, nhiều lần sàm sỡ các phụ nữ trung niên sống cùng khu phố.
Chiều 14 Tháng Ba, 2024, bị cáo Tú đến uống nước tại quán trà đá của bà Vân, 54 tuổi, là hàng xóm của anh ta, rồi bất ngờ lao vào sàm sỡ.
Bị đuổi về, bị cáo Tú quay lại túm tóc, đè đầu bà Vân xuống đất, lăng mạ.
Thấy vậy, bà Bùi Thị Hà, 49 tuổi, ngồi gần đó can ngăn, cầm bình nước bằng nhựa trong quán đập vào người để bị cáo Tú bỏ bà Vân ra, thì anh ta đánh luôn bà này.
Chưa hả giận, bị cáo Tú chạy về nhà lấy hai tuýp sắt và dao quay lại tìm bà Hà. Hoảng sợ, bà Hà gọi xe ôm đến đón nhưng bị anh ta bắt gặp.
Khi bị cáo Tú định chém bà Hà thì ông Nguyễn Văn Thông, tài xế xe ôm, dùng tay đỡ. Khi ông Thông bỏ chạy và vấp ngã, bị cáo Tú đuổi theo chém vào vai, gây thương tích 8%.
Hơn một tháng sau, sáng 24 Tháng Tư, 2024, bị cáo Tú tiếp tục đột nhập vào nhà bà Mừng, 54 tuổi, hàng xóm, đang ở một mình trông cháu, rồi sàm sỡ từ phía sau.
Sự việc được bà Mừng kể lại với chồng mình là ông Hưng.
Tối 27 Tháng Tư, 2024, khi thấy bị cáo Tú đi qua nhà, ông Hưng gọi lại hỏi về chuyện vợ mình bị anh ta sàm sỡ, nhưng nam bị cáo không thừa nhận nên hai bên xảy ra cãi vã. Trong lúc tức giận, ông Hưng đạp và dùng điếu cày đánh vào tay bị cáo Tú.
Để trả thù, vào lúc nửa đêm cùng ngày, bị cáo Tú đi bộ ra đường, nhặt ba viên gạch ném vỡ kính cửa sổ nhà vợ chồng ông Hưng.
Chưa dừng lại, tối 28 Tháng Tư, 2024, bị cáo Tú mang dao phục sẵn ngoài cổng. Khi thấy ông Hưng đi ra, anh ta lao tới chém vào đỉnh đầu gây tụ máu ngoài màng cứng vùng đỉnh chẩm phải, xuất huyết nhu mô não. Nhờ được cấp cứu và điều trị kịp thời nên nạn nhân thoát chết, nhưng bị tổn hại 52% sức khỏe. (N.H.K) [dt]































































