GIA LAI, Việt Nam (NV) – Sau khi hai nghi can cướp ngân hàng Vietcombank tại tỉnh Gia Lai bị bắt, điều khiến công luận quan tâm là công an được thưởng hàng trăm triệu đồng (hàng ngàn đô la) từ tiền thuế dân, trong khi “thành tích” này có được là nhờ năm người dân báo tin.
Theo báo Tuổi Trẻ và Thanh Niên hôm 6 Tháng Hai, Bộ Công An Việt Nam công bố danh tính hai nghi can gây ra vụ cướp ngân hàng hôm 19 Tháng Giêng là Phạm Anh Tài, 36 tuổi, và Lê Văn Ân, 33 tuổi.

Đáng nói, sau hơn nửa tháng không lần ra được dấu vết nghi can, Công An Gia Lai và Ban Chuyên Án của Bộ Công An bắt được hai nghi can nêu trên là nhờ tin “chỉ điểm” của năm người dân địa phương gồm các ông HTH, NVC, TVH, VDT và VVA.
Khi tin bắt giữ nghi can được công bố, mỗi ông trong số này được cho 5 triệu đồng ($192) tiền thưởng.
Trong khi đó, Tỉnh Ủy Gia Lai chi 200 triệu đồng ($7,707) từ tiền thuế dân để trao thưởng cho Công An Gia Lai.
Đó là chưa kể các khoản thưởng khác được lấy từ tiền thuế dân cho Ban Chuyên Án trong vụ này nhưng không công bố cụ thể để tránh gây bàn tán trên mạng xã hội.
Theo bản tin của tờ Tuổi Trẻ, hai nghi can khai rằng họ rủ nhau đi cướp ngân hàng do “thiếu tiền tiêu xài.”

Sau khi nhắm mục tiêu là phòng giao dịch của ngân hàng Vietcombank, hai nghi can di chuyển từ Kon Tum đến Pleiku để nghiên cứu địa hình, tuyến đường gây án và tẩu thoát.
Hai ông này cũng suy tính về việc tiêu hủy đồ vật, phi tang xe gắn máy dùng để đi cướp.
Sau khi cướp được 1.9 tỷ đồng ($73,217), cả hai đi trốn tại Sài Gòn.

Sau đó, nghi can Ân về quê Quảng Ngãi sinh sống như chưa có chuyện gì xảy ra, còn nghi can Tài tiếp tục lẩn trốn cho đến khi bị bắt giữ.
Khi bắt giữ nghi can Tài, công an tịch thu bốn khẩu súng ngắn, 46 viên đạn và 1kg đạn chì.
Ngoài ra là khoản tiền mặt 930 triệu đồng ($35,838) được coi là tang vật vụ án, cùng hai cái nhẫn vàng. (N.H.K) [dt]















































































