HUẾ, Việt Nam (NV) – Giới chức Huế giải thích rằng căn nhà gỗ mới “mọc lên” ngay trước lối vào Xương Thọ lăng, nơi yên nghỉ của Hoàng Thái Hậu Từ Dụ, là do “một người ẩn danh ở Hà Nội tài trợ toàn bộ.”
Bà Từ Dụ, tên húy là Phạm Thị Hằng, là vợ Vua Thiệu Trị, mẹ Vua Tự Đức. Xương Thọ lăng nằm cạnh khu lăng mộ Vua Thiệu Trị, tại phường Thủy Xuân, thành phố Huế.

Lăng mộ của bà được xây dựng vào những năm đầu thế kỷ 20.
Đến năm 2023, Xương Thọ lăng được trùng tu với kinh phí từ tiền thuế dân là 6.7 tỷ đồng ($254,752).
Theo tờ Tuổi Trẻ hôm 3 Tháng Giêng, nhiều du khách đến viếng mộ bà Từ Dụ tỏ vẻ hoang mang khi thấy tại sân chầu bỗng dưng có một căn nhà cao khoảng 6 mét, có 16 cột gỗ, được làm theo lối nhà rường, lát gạch và lợp ngói kiên cố. Ở giữa căn nhà đặt một gian thờ bằng gỗ, trang trí hoa văn theo lối xưa.
Ông Hoàng Việt Trung, giám đốc Trung Tâm Bảo Tồn Di Tích Cố Đô Huế, giải thích rằng việc xây dựng căn nhà nêu trên là nhằm “phục vụ việc hương khói lâu dài cho bà Từ Dụ” và “tránh tình trạng lãng phí khi mỗi lần kỵ giỗ đều phải dựng nhà tạm trên sân gạch trước lăng.”
Ông Trung nói thêm, căn nhà do một người ẩn danh ở Hà Nội tài trợ toàn bộ và người này còn chi tiền lát đá đoạn đường dẫn từ khu vực trụ biểu vào bên trong khu mộ, cũng như xây cổng chào tại lăng Vua Thiệu Trị.

“Mong ước của người tài trợ là mong muốn có một nơi để tránh mưa gió mỗi lần cúng tế, thắp hương cho Hoàng Thái Hậu, tránh lãng phí khi dựng nhà bạt tạm thời rồi xong việc thì dỡ bỏ,” ông Trung được dẫn lời.
Một người dân Huế được nêu tên tắt là ông Phong cho biết mình đã đi viếng nhiều lăng mộ của các vua triều Nguyễn, nhưng “không có lăng mộ nào có phần nhà kiên cố dựng lên ngày trước lối ra vào khu mộ như vậy.”
Bên dưới bản tin, độc giả Đoàn Trọng Thủy bình luận: “Giải thích của ông giám đốc lạ quá! Hóa ra ông muốn xây thêm cái gì trong di tích thì ông xây, không cần biết là đúng hay sai. Trình độ chuyên môn của ông này không biết như thế nào!” (N.H.K)















































































