KATY, Texas (NV) – Một nam sinh mẫu giáo 5 tuổi tại Texas, lên xe buýt đi học trong ngày tựu trường, đã không trở về nhà đúng chuyến xe vào buổi chiều cùng ngày, mẹ cậu bé chờ ở trạm để đón con về thì không thấy đâu, đài FOX đưa tin Thứ Hai, 21 Tháng Tám.
Corey, có biệt danh CJ, được xe đưa đi học mẫu giáo ngày đầu tiên tại trường tiểu học Faldyn Elementary tại Katy, Texas, hôm Thứ Tư tuần trước. Vào cuối ngày hôm đó, mẹ cậu bé, Nadine Penn, chờ để đón CJ tại trạm xe buýt vào khoảng 3 giờ 18 phút chiều, nhưng không thấy cậu con trai trên xe.
“Tôi bước lên xe và hỏi [viên tài xế xe buýt], ‘cô không thấy phụ huynh nhưng vẫn cho bọn trẻ xuống xe sao?’ Tài xế đáp, ‘Không, tôi cam đoan với cô rằng tôi không hề làm như vậy.’ Sau đó tôi nói, ‘Được, nhưng con trai tôi không có mặt ở đây,’ và tài xế trả lời, ‘Trên xe chỉ có bao nhiêu đây đứa trẻ,’ sau đó tài xế lái xe đi và chẳng gọi điện thoại cho ai hay làm gì cả,” Penn kể với đài FOX 26.
Penn nói cô vừa lái xe thật nhanh tới trường học của CJ vừa hoảng loạn. Khi Penn tới trường, cô tình cờ nghe được một vị phụ huynh khác cũng đang tìm con.
Vì quá đông học sinh nên một số xe buýt phải đi vài chuyến mới chở hết.
Penn quay trở lại trạm xe buýt với hy vọng CJ sẽ xuống trạm ở chuyến xe thứ hai, nhưng CJ vẫn bặt vô âm tín.
Hơn một giờ đồng hồ sau khi đáng lẽ CJ đã phải xuống xe, Penn cho biết cô nhận được một cuộc điện thoại từ giáo sư của CJ vào khoảng 4 giờ 30 chiều, nói rằng một gia đình nào đó đã đưa CJ trở lại trường học.
“CJ tường thuật lại rằng bé đi bộ tới một chiếc xe, người trong xe kéo cửa sổ xe xuống, và bé nói với ông bố trong gia đình đó rằng, “Cháu bị lạc,’” Penn nói.
Đáng lẽ CJ sẽ xuống xe tại đường Signorelli Way và Franchetti Drive nhưng lại được cho xuống một trạm trung chuyển gần giao lộ Clay và đường Katy Hockley Cutoff, đài FOX cho hay. Bản đồ điện toán Google Maps cho thấy cậu bé đã phải đi bộ tám phút và băng qua một con đường lớn để tới chỗ cô Penn đang chờ đón con.
Penn cho biết nhà trường chưa bao giờ đưa ra lý do vì sao CJ lại xuống sai trạm, nhưng cô vẫn đang yêu cầu được giải thích. (TTHN)








































































