MINNEAPOLIS, Minnesota (NV) – Một quán rượu ở Minneapolis đóng cửa sau khi người trình diễn hủy giao kèo, khách hàng tẩy chay và nhân viên ngỡ ngàng khi biết được rằng chủ nhân từng đóng góp $500 vào quỹ tranh cử Thượng Viện của cựu lãnh đạo nhóm kỳ thị chủng tộc Ku Klux Klan (KKK) David Duke năm 2016.
Bị kẹt giữa những người giận dữ về việc đóng góp này và thành phần da trắng thượng đẳng, vốn nghĩ là nay họ có nơi tụ tập của riêng mình, là hơn một chục nhân viên tự nhiên không có nơi làm việc.
Các cựu nhân viên quán rượu, cho tờ báo địa phương Star Tribune Minneapolis hay hôm Thứ Sáu rằng, quán rượu có tên “Club Jäger” phải đóng cửa và 17 nhân viên làm việc tại quán ở vùng North Loop này cũng mất việc.
Một số nhân viên giận dữ khi họ biết chủ nhân đóng tiền cho Duke và cho hay quyết định đóng cửa không phải từ chủ nhân mà từ những người điều hành.
Chủ nhân Club Jäger, ông Julius DeRoma, không trả lời điện thoại của tờ báo Star Tribune. Vụ phản đối bùng ra sau khi trang thành phố của tờ báo này đăng tải bài viết về đóng góp của DeRoma cuộc tranh cử của Duke.
Sau khi bài báo xuất hiện, người DJ điều hành chương trình nhạc nhảy hàng tuần cho quán rượu cho hay sẽ chấm dứt cộng tác, nói rằng không muốn ở nơi mà chủ nhân ủng hộ các kẻ như David Duke hay lời lẽ thù hằn chủng tộc.
Một nhóm ca nhạc khác cũng cho hay chấm dứt trình diễn mỗi tối Thứ Năm cũng chấm dứt xuất hiện vì cùng lý do.
Rob Callahan, một nhà văn ở Twin Cities, người điều khiển một chương trình hỏi đố mỗi tối Thứ Ba ở Club Jäger từ năm 2008, cho hay ông giận dữ khi biết mối quan hệ giữa DeRoma với Duke và chấm dứt cộng tác.
Callahan nói rằng một số nhân viên nghỉ việc ngay lập tức sau khi biết về sự kiện. Những người khác phải tiếp tục làm việc để có thể nuôi gia đình, theo ông Callahan.
Nhưng họ bị tấn công từ cả hai phía, với những kẻ cho rằng họ cùng lập trường với chủ nhân và từ những khách hàng thuộc thành phần da trắng thượng đẳng đòi hỏi họ phải có thái độ bênh vực chủ quán.
Những người điều hành quán này, quyết định đóng cửa hôm Thứ Năm và họ cho hay không biết DeRoma dự tính sẽ làm gì nhưng không tiếp tục làm việc cho ông ta. (V.Giang)

































































