HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Báo chí tại Việt Nam được lệnh của Ban Tuyên Giáo và Dân Vận Trung Ương không đưa tin về một ca khúc “nịnh nọt” ông Tô Lâm, tổng bí thư kiêm chủ tịch nước Việt Nam vì “không đúng định hướng.”
Hãng tin Reuters hôm 8 Tháng Năm đưa tin này và cho biết, việc đảng khuyến khích sáng tạo để tuyên truyền cho nhà cầm quyền “làm tăng nguy cơ xuất hiện những sáng kiến không phù hợp với quan điểm của đảng.”

Bài hát “Bác Tôi” được ca sĩ Du Thiên, gần như vô danh trên thị trường ca nhạc, đăng tải trên kênh YouTube hồi cuối Tháng Tư, “dành tặng ông Tô Lâm,” dùng từ “bác” để so tầm vóc ông này với ông Hồ Chí Minh.
Lâu nay, từ “bác” được truyền thông và lãnh đạo Việt Nam dành riêng cho ông Hồ và ngay cả ông Nguyễn Phú Trọng, cố tổng bí thư cũng chưa từng được gọi trên báo là “bác Trọng.”
Bài hát nêu trên có đoạn: “Bác tôi hằng đêm vẫn trăn trở vì chuyện non sông/ Người mang trong mình ý chí cha ông, vượt mọi gian nan/ Kỷ nguyên đất nước vươn mình/ Đôi mắt luôn xa xăm hướng tới tương lai…”
Bên cạnh đó, ca sĩ Du Thiên còn ca tụng ông Tô Lâm là “một người kiên trung” và “mang tâm nguyện thay đổi non sông thịnh vượng vinh quang.”
Video clip minh họa cho ca từ này là hình ảnh cuộc gặp giữa ông Tô Lâm với Chủ Tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng Thống Nga Vladimir Putin.
Theo Reuters, bài hát này “gây ra sự bất an trong đảng.”
Đáng nói, dù ca khúc này tính đến hôm 8 Tháng Năm thu hút hơn 10 triệu lượt view trên YouTube, truyền thông nhà nước được yêu cầu không đưa tin.
Ca khúc của ca sĩ Du Thiên bị nhà chức trách xếp vào loại “sản phẩm văn hóa có thể làm suy yếu uy tín của các nhà lãnh đạo và hệ tư tưởng cộng sản.”

Trước vụ này, hồi giữa Tháng Giêng, ca sĩ Anh Tú từng bị dân mạng cười nhạo vì hát ca khúc “nịnh” đảng CSVN.
Một ngày trước khi Đại Hội Đảng 14 khai mạc hôm 19 Tháng Giêng, ca sĩ Anh Tú bị cộng đồng mạng cười nhạo, khinh bỉ vì hát ca khúc “Thưa Đảng” trong chương trình văn nghệ tuyên truyền phát sóng trên đài Truyền Hình Việt Nam (VTV).
Ca sĩ Anh Tú, 34 tuổi, người có biệt danh “Voi Bản Đôn,” được ghi nhận khá đắt show ở Việt Nam sau khi giành ngôi vị quán quân chương trình “The Masked Singer” hồi năm 2023.
Bài hát nêu trên do chính anh ta sáng tác, có những ca từ giống như khẩu hiệu tuyên truyền của Ban Tuyên Giáo và Dân Vận Trung Ương: “Cảm ơn, cảm ơn người đảng viên/ Vì nước quên thân, vì dân phục vụ,” và hai câu cuối trích thơ Tố Hữu: “Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ/ Mặt trời chân lý chói qua tim.”
Thời điểm đó, mạng xã hội có rất nhiều những bình luận mang tính châm biếm, chê bai xoay quanh ca khúc “nịnh” của ca sĩ Anh Tú.
Nhà văn Trần Quốc Quân viết trên trang cá nhân: “Cậu Anh Tú này chắc chưa khi nào phải giải quyết tranh chấp quyền lợi với hàng xóm hay phải đi nằm bệnh viện không đúng tuyến nhỉ.” Bài đăng của ông Quân thu hút hơn 3,000 lượt thả “haha.”
Ông Nguyễn Thông, cựu biên tập viên tờ Thanh Niên, để lại bình luận: “Điên không giới hạn, cụ nhỉ. Nghe hát mà mắc ói. Thời nịnh công khai không biết ngượng lên ngôi!”” (N.H.K) [dt]




































































