SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Gần cầu Ông Lãnh, phường Cầu Ông Lãnh, Sài Gòn có một khu nhà trọ tính giá 40,000 đồng ($1.5) mỗi đêm, dành cho những người bán hàng rong, chủ yếu đến từ tỉnh Bình Định, nay thuộc tỉnh Gia Lai.
Theo ghi nhận của phóng viên báo Thanh Niên hôm 7 Tháng Hai, nơi này thường được gọi là “xóm hàng rong,” “xóm Bình Định” hay “xóm 77,” theo bảng số xe Bình Định cũ.

Chủ khu nhà trọ, được nêu tên tắt là ông Sơn, cho biết: “Ở đây cho thuê theo ngày, mỗi người 40,000 đồng, đã bao điện nước. Cứ nửa tháng tính tiền một lần.”
Khu nhà trọ này hiện có khoảng 30 người cùng sinh sống, tất cả đều mưu sinh bằng việc bán hàng rong trên hè phố Sài Gòn.
Từ 8 giờ sáng hằng ngày, họ gánh hàng đi bán khắp hang cùng ngõ hẻm, rồi đến nửa đêm, họ quay về nơi tá túc.
Tầng trệt của khu nhà chất đầy quang gánh, thúng mủng…, những “cần câu cơm” gắn bó với họ suốt nhiều năm.
Trên lầu, mỗi phòng trọ rộng vỏn vẹn 5 mét vuông là nơi ngủ qua đêm của bốn người.
Tại đây, những tấm chiếu trải trên nền nhà, người nằm san sát nhau dưới những túi áo quần treo lủng lẳng.

Một trong những người ở trọ được nêu tên tắt là bà Sáu, 65 tuổi, quê Bình Định, cho biết hằng ngày, bà gánh gần 50 kg gồm các loại bánh ăn vặt từ cầu Ông Lãnh tới bán quanh đường Nguyễn Văn Cừ.
Mỗi tối, bà lại rảo quanh các quán nhậu để bán cho hết, đến gần 11 giờ đêm mới lủi thủi gánh về phòng trọ.
Bà Sáu nói thêm rằng bà không bao giờ đi xe ôm vì “mỗi chuyến tốn ít nhất 30,000 đồng ($1.1), tiền đâu mà trả.”
Số tiền mà bà kiếm được hằng tháng chỉ vừa đủ trang trải chi phí ăn uống và tiền trọ.
Do hai đứa con của bà đều đã lập gia đình, có con cái, bận bịu mưu sinh nên bà “không phiền đến con, tự lo cho mình.”
Bà Sáu bảo mình may mắn khi xin được một tấm vé xe đò miễn phí để về quê ăn Tết vào ngày 13 Tháng Hai (26 Tháng Chạp).
“Tôi không có nhiều tiền, Tết về nhà đoàn tụ với con cái là được rồi,” bà Sáu nói. (N.H.K) [dt]















































































