Friday, April 19, 2024

Thiếu niên mới làm việc hai ngày đã cứu mạng người

CINCINNATI, Ohio (NV) – Tuy chỉ mới đi làm được hai ngày nhưng một thiếu niên 16 tuổi đã lập được kỳ tích tại nơi làm việc.

Theo đài CBS News, cậu Austin Goddard làm việc chăm chỉ để tạo ấn tượng tốt tại chỗ làm ở nhà hàng Skyline Chili, ở Cincinnati, Ohio.

Goddard chỉ mới được mướn chính thức gần đây sau khi trải qua một thời gian tự nguyện giúp nhà hàng, nơi mẹ của cậu là nhân viên thực thụ.

Bà Shannon Goddard tâm sự: “Tôi phụ trách việc rửa chén bát. Tôi làm ở đây gần được một năm còn con trai tôi thì tình nguyện làm với tôi vào những đêm Thứ Bảy.”

Hồi cuối Tháng Sáu, trong khi Austin đang làm việc thì cậu chợt trông thấy một khách hàng có vẻ như cần sự giúp đỡ.

Austin kể rằng, người khách gục xuống ngay tại bàn và người ta hỏi có ai biết làm hô hấp nhân tạo (CPR) không. Và “tôi liền chạy ngay đến và làm CPR cho ông ấy.”

Nhân viên cấp cứu sau đó đến nơi, đưa người đàn ông vào bệnh viện.

Về phần Austin, cậu có câu chuyện lý thú để kể lại cho mẹ nghe khi về đến nhà.

Bà Shannon nói: “Theo tôi điều này là tuyệt vời. Austin có phản ứng khi gặp chuyện khẩn cấp hoàn toàn khác với tôi. Tôi chỉ có biết chết trân. Nhiều người khác cũng vậy thôi.”

Vài ngày sau, gia đình người đàn ông ghé lại nhà hàng, khoe tấm hình cho thấy người đàn ông được Austin giúp nay hồi phục dần và trước mặt ông có một khay đồ ăn của nhà hàng Skyline. Tấm ảnh thay lời cám ơn Austin về lòng quả cảm và sự giúp đỡ.

Austin nói: “Vẫn còn có những đứa trẻ ngoài kia không chỉ biết cướp giật hay bắn giết. Tôi lấy làm sung sướng được cứu mạng thay vì cướp đi mạng sống của người khác.” (TP)

Mỹ hắt hủi khiến Trung Quốc và Mexico thảo luận riêng về mậu dịch

MỚI CẬP NHẬT