Tin Chính

Giới đấu tranh muốn Mẹ Nấm, Thúy Nga ‘nhận cơ hội đến quốc gia tự do’

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Những ngày sát Tết Mậu Tuất 2018, nhiều nhà hoạt động tranh đấu cho tự do và dân chủ tại Việt Nam đã cùng ký vào thư ngỏ gửi blogger Mẹ Nấm (Nguyễn Ngọc Như Quỳnh) và bà Trần Thị Nga, tự Thúy Nga, hai người đang thụ án lần lượt 10 và 9 năm tù.

Bức thư viết: “Chúng tôi không đành lòng nhìn hai chị em Nấm, Gấu (con của Mẹ Nấm) hai anh em Phú, Tài (con của bà Thúy Nga) sống trong cảnh sống thiếu mẹ. Tết Mậu Tuất 2018 này là Tết thứ hai mẹ của chúng vắng nhà. Càng đau lòng hơn, bởi đây ‘chỉ mới là’ Tết thứ hai, trước mắt chúng là đằng đẵng gần chục cái Tết gia đình ly tán, gần chục năm không có mẹ ở bên.”

“Bây giờ là lúc mỗi cá nhân, tổ chức trong phong trào dân chủ phải chủ động hơn nữa để nhận lấy trách nhiệm đấu tranh, chấm dứt việc trông chờ vào một số gương mặt, cũng như phải chấm dứt tâm lý đòi hỏi hai người phụ nữ yêu quý của chúng tôi gồng mình lên ‘vì sự nghiệp chung’ để gìn giữ, phát triển phong trào. Chúng tôi không có quyền và không có tư cách đòi hỏi các chị tiếp tục cuộc đấu tranh ngay cả trong nhà tù và tiếp tục hy sinh không chỉ tự do mà cả gia đình của mình, tương lai con cái mình.”

Bức thư viết tiếp: “Vì những lý do đó, chúng tôi xin được thiết tha và mạnh mẽ đề nghị hai chị chấp nhận việc bắt đầu sống cho riêng mình, sống cuộc sống của mình kể từ nay, và nếu có cơ hội đến một quốc gia tự do, xin hãy đón nhận nó. Xin coi việc rời nhà tù CSVN để đến một quốc gia tự do, dân chủ là một cách để các chị giúp phong trào dân chủ Việt Nam hiện nay trưởng thành.”

Trong số những nhà hoạt động ký tên vào bức thư nêu trên có một số gương mặt nổi bật: Trịnh Kim Tiến, Phạm Đoan Trang, Nguyễn Thúy Hạnh, Huỳnh Ngọc Chênh, Lã Việt Dũng, Nguyễn Nữ Phương Dung, Đỗ Thị Minh Hạnh,…

Hôm 14 Tháng Hai, trả lời nhật báo Người Việt từ Sài Gòn, nhà hoạt động Dương Đại Triều Lâm, thành viên Mạng Lưới Blogger Việt Nam, nói: “Tôi nghĩ rằng ở lại hay đi, quyết định chính vẫn nằm ở cá nhân người hoạt động. Nhưng dù họ chọn lựa thế nào thì tôi cũng tôn trọng và ủng hộ sự lựa chọn của họ. Bất cứ một nhà hoạt động nào bị nhà cầm quyền cầm tù thì bản thân họ đã hy sinh, mất mát rất nhiều rồi, từ tự do cá nhân, hạnh phúc gia đình, chăm sóc và bên cạnh con cái… Vì vậy, tôi thấy rằng mình không thể đòi hỏi nhiều hơn sự hy sinh của họ nữa. Tôi không thể vì cảm tính cá nhân mà áp đặt suy nghĩ tiêu cực về lựa chọn của họ.”

“Với những gì đã tranh đấu và cống hiến, tôi nghĩ rằng blogger Mẹ Nấm và chị Thúy Nga là hai trường hợp nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng trong và ngoài nước, cũng như giới chức của các nước ủng hộ phong trào tự do, dân chủ ở Việt Nam. Vì vậy, tôi nghĩ hai người phụ nữ này đã, đang và sẽ có nhiều lời đề nghị được bảo lãnh đi tỵ nạn sang một quốc gia tự do.”

Bà Thúy Nga là người vừa được chọn trao Giải Thưởng Tinh Thần Trần Văn Bá 2018. Được biết tôn chí của giải này là “tôn vinh những người ở quốc nội đang trực diện, bất chấp hiểm nguy, đòi hỏi và đẩy mạnh tự do, công lý và bảo toàn lãnh thổ cho Việt Nam.” Giá trị hiện kim của giải năm 2018 là $5,000. (T.K.)

Hoa ế chất hàng đống tại chợ hoa sỉ lớn nhất Sài Gòn
Disqus Comments Loading...
Share

Recent Posts

  • NHÀ ĐẤT

Texas: Gần một nửa giá trị nhà ở Harris County bị giảm trong năm 2024

Thông báo định giá tài sản đã được gửi đến phần lớn trong tổng số…

55 seconds ago
  • NHÀ ĐẤT

Lý do chính khiến việc sở hữu nhà ở Mỹ hiện nay đắt đỏ

Những người mong muốn sở hữu nhà ở Mỹ có thể không gặp may trong…

7 hours ago
  • Xe Hơi

Có nên sử dụng bộ lọc khí thải rẻ tiền?

Một số tiệm chuyên sửa xe Toyota có thể có biết về một số bộ…

7 hours ago
  • Sài Gòn Nhỏ

Làm nail

Song Thao/SGN Ông bạn tôi quả quyết: “Muốn hỏi thăm về người Việt tại một…

8 hours ago
  • Cộng Đồng

Nam sinh lớp 6 gốc Việt đoạt giải “Thi Sĩ Của Năm” ở Boston

Học sinh lớp 6 trường Patrick J. Kennedy School (PJK), Vincent Phan, nhận được “Giải…

9 hours ago
  • Sài Gòn Nhỏ

Chuyện chưa kể của thầy Quyên Di

Khiết Văn/SGN Năm 1979, thầy Quyên Di trở thành cư dân của California. Nơi đây…

10 hours ago

This website uses cookies.