Thursday, March 28, 2024

Tổng Thống Trump: ‘Không bất kính với quả phụ tử sĩ’

WASHINGTON, DC (AP) – Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Hai cho hay, ông không có hành động bất kính đối với một quả phụ tử sĩ, hiện đang có bầu và vài tháng nữa là tới ngày sinh nở, và nói rằng, ông tỏ sự kính trọng và không hề quên tên của người lính tử trận này.

Trong khi đó, người quả phụ nói rằng cách nói của Tổng Thống Trump trong cuộc điện đàm làm bà giận dữ và ông tổng thống “cũng chẳng nhớ tên chồng tôi là gì.”

Các lời qua lại hôm Thứ Hai là mới nhất trong cuộc tranh cãi đang diễn ra liên quan đến cách Tổng Thống Donald Trump hành xử trước việc bốn quân nhân Mỹ bị tử thương tại quốc gia Niger ở Phi Châu.

Tổng Thống Trump gửi bản tweet ra hôm Thứ Hai sau khi người quả phụ Myeshia Johnson, vợ của người lính Mũ Xanh hy sinh La David Johnson, trả lời cuộc phỏng vấn trong chương trình “Good Morning America” của hệ thống truyền hình ABC.

Đây là cuộc phỏng vấn đầu tiên của ba Myeshia Johnson kể từ sau khi một nữ dân biểu đảng Dân Chủ lên tiếng cáo buộc Tổng Thống Trump là có sự nhẫn tâm khi nói với người quả phụ rằng chồng bà “hiểu rõ điều gì có thể xảy ra khi đăng lính.”

Tổng Thống Trump cáo buộc nữ Dân Biểu Frederica Wilson (Dân Chủ, Florida) là bịa đặt sự việc. Trong các bản tweet khác, ông Trump cũng gọi bà Wilson là “không giống ai –wacky” và cáo buộc là bà Wilson “lén nghe” cuộc điện đàm.

Hôm Thứ Hai, bà quả phụ Johnson xác nhận lời kể của Dân Biểu Wilson, nói rằng bà này là người thân với gia đình từ lâu nay và ở trong xe khi ông Trump gọi tới và cùng nghe ở trong loa. Bà Johnson nói, bà yêu cầu bật loa máy điện thoại lên để các người thân gia đình trong xe cũng có thể nghe được.

“Những gì bà Wilson nói là đúng 100%. Bà không bịa đặt,” bà Johnson cho hay trong cuộc phỏng vấn đầu tiên kể từ khi chồng tử trận.

Bà cũng nói bà không hiểu tại sao không được nhìn xác chồng, dù “chỉ là ngón tay hay bàn tay.”

Bà nói bà biết rõ thân thể chồng mình từ đầu xuống chân và nay không biết là trong quan tài có xác chồng mình hay không.

Dân Biểu Wilson là bạn với gia đình Johnson từ nhiều năm nay và Trung Sĩ Johnson ở trong chương trình “5000 người kiểu mẫu-5000 Role Models” của bà, theo đó cho các thiếu niên Mỹ gốc Phi Châu được người lớn tuổi hơn hướng dẫn để chuẩn bị cho việc vào đại học, các trường nghề hay nhập ngũ.

Bà Johnson nói rằng hai vợ chồng bà biết nhau từ khi chỉ mới khoảng 6 tuổi. (V.Giang)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Hai, ngày 23 tháng 10 năm 2017

MỚI CẬP NHẬT