CÀ MAU, Việt Nam (NV) – Bị cáo Trần Chiêu Bình, 27 tuổi, ở phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau, bị kết án chín tháng tù với cáo buộc trộm bốn bánh xe hơi của một người bạn chỉ vì “thấy ghét.”
Tờ Thanh Niên hôm 28 Tháng Ba dẫn cáo trạng vụ án cho hay, vào sáng 25 Tháng Ba năm ngoái, ông MVU, ở phường Bạc Liêu, phát giác chiếc xe hơi mới mua, chưa lấy bảng số của mình, bị kẻ trộm tháo mất bốn bánh xe trong lúc đậu ngoài đường.

Tại hiện trường, chiếc xe hơi được kê bằng những viên gạch, đậu trên vỉa hè phía trước Nhà Thiếu Nhi Phùng Ngọc Liêm, ở phường Bạc Liêu.
Thời điểm đó, vụ trộm được cho là khá hy hữu gây xôn xao dư luận về động cơ của nghi can.
Dựa vào camera an ninh và dấu vết tại hiện trường, bị cáo Trần Chiêu Bình bị bắt giữ.
Khi bị đưa về đồn, nam bị cáo khai rằng mình quen biết nhưng có mâu thuẫn với ông MVU (chủ nhân chiếc xe hơi), trong lúc cả hai cùng chạy taxi.
Vào trưa ngày 24 Tháng Ba cùng năm, bị cáo Bình nhìn thấy một chiếc xe hơi màu trắng, phía đuôi xe có dòng chữ “Xe đi xét” đậu phía trước Nhà Thiếu Nhi Phùng Ngọc Liêm thì đi dò la, và biết đó là xe của ông MVU nên nảy sinh ý định lấy trộm bốn bánh xe hơi cho “bõ ghét.”
Nửa đêm hôm đó, nam bị cáo mượn một chiếc xe hơi của người quen, nói dối là đi công việc. Khi thấy nơi xe ông U. đậu không có người canh giữ, bị cáo Bình dùng con đội nâng xe lên cao, lần lượt tháo bốn bánh xe, đem vứt ở một khu đất trống.

Công an sau đó tịch thu bốn bánh xe là tang vật đem trả lại cho khổ chủ.
Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Trần Chiêu Bình khai nhận hành vi phạm tội, tỏ ra ăn năn hối hận về việc nông nổi khi lấy trộm bốn bánh xe.
Bản tin trước đó cũng của tờ Thanh Niên cho biết, vào đêm xảy ra vụ trộm, ông MVU phải đậu xe ngoài đường vì gia đình ông có việc nên không thể đậu xe trong sân nhà. (N.H.K) [dt]















































































