Friday, April 26, 2024

Dân Phú Yên mất Tết vì sóng biển đánh sập nhà

PHÚ YÊN, Việt Nam (NV) – Hàng chục ngôi nhà ở xã An Phú, thành phố Tuy Hòa, bị triều cường đánh sập, đổ. Nơi này đã và đang bị sóng biển xâm thực mạnh từ 100 mét đến 200 mét, khiến đời sống cư dân hết sức khó khăn, chật vật trong khi Tết đang cận kề.

Sau hai tháng bị triều cường, sóng đánh, khu phố Long Thủy, xã An Phú, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, hiện có hơn 200 nhà dân đang sinh sống, trở nên hoang tàn, bởi vì ngoài những ngôi nhà đã bị xóa sổ, hiện còn khoảng 70 nhà dân với hơn 400 con người nằm trong phạm vi nguy hiểm, có nguy cơ bị triều cường đánh sập nhà cửa bất cứ lúc nào.

Ông Nguyễn Hiệp (54 tuổi) đang gia cố thành nhà bằng những bao cát để chắn sóng đánh tạm thời nói với báo Lao Động: “Tôi làm nhiều năm nay rồi, mấy hôm không đi biển thì tôi ra xúc cát vào bao để gia cố thành nhà, nhưng cũng không ăn thua. Nó đánh là sập hết.”

Có khoảng 70 nhà dân nằm trong vùng nguy hiểm, có nguy cơ bị triều cường đánh sập nhà cửa bất cứ lúc nào. (Hình: Lao Động)

Ông Nguyễn Khôi (79 tuổi) vừa ngồi thất thần bên ngôi nhà bị triều cường đánh sập hoàn toàn, vừa nhìn những hàng dừa che chắn sóng trước đây bị đánh bật gốc, nói: “Gia đình tôi năm nay không còn Tết, bởi nhà cửa còn đâu nữa mà cúng kiếng ông bà.”

Dưới cái nắng oi bức lúc ban trưa, người dân vẫn vất vả xúc từng cát vào bao để gia cố thêm thành nhà chắn sóng. Hàng trăm bao cát được người dân dựng lên bên thành nhà để chắn sóng và hạn chế biển xâm thực, nhưng không hiệu quả.

Bà Trần Thị Thanh Kiều, một người dân ở thôn Long Thủy, xã An Phú, cho biết: “Triều cường xô đập suốt đêm, chưa bao giờ người dân ở đây chứng kiến những đợt sóng cao 5-7 mét, uy hiếp tính mạng tài sản cư dân ven biển.”

“Còn hơn tháng nữa là tới Tết cổ truyền nhưng nhà cửa thế này còn tâm trạng đâu mà nghĩ gì đến Tết nữa,” bà Nguyễn Thị Chín (55 tuổi, khu phố Long Thủy, xã An Phú) mệt mỏi nói với phóng viên báo Lao Động. (Tr.N)

Trịnh Xuân Thanh chối không tham nhũng

MỚI CẬP NHẬT