SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Ba nghi can Heo SeongHyun, Wang LeeHyang và Gim ChangDuok, đều là người Nam Hàn, vừa bị Công An ở Sài Gòn bắt với cáo buộc “trộm cắp tài sản.”
Theo báo VNExpress hôm 26 Tháng Năm, ba nghi can nêu trên đột nhập một căn biệt thự ở phường Tân Phú, quận 7, Sài Gòn, phá két sắt của khổ chủ lấy được tiền mặt, nhẫn kim cương, vàng… tổng cộng 2 tỷ đồng ($85,178).

Công an cho biết họ lần ra manh mối nhóm nghi can Nam Hàn nhờ trích xuất hình ảnh camera an ninh tại hiện trường và khu vực lân cận.
Công an sau đó ập vào một khách sạn trên đường Lý Tự Trọng, quận 1, bắt ba nghi can khi họ đang chuẩn bị ra phi trường Tân Sơn Nhất để bay về Nam Hàn.
Nhóm ba nghi can từ 48 đến 72 tuổi khai nhận thuê phòng khách sạn tại phường Tân Phong, quận 7, để tìm những căn biệt thự vắng người rồi đột nhập trộm cắp.
Đêm 19 Tháng Năm, bộ ba tiếp cận một căn biệt thự ở khu Mỹ Thái 1C ở phường Tân Phú. Hai người đứng ngoài làm nhiệm vụ cảnh giới để nghi can SeongHyun đi theo đường bên hông nhà, phá cửa kính, phá khóa cửa chính.
Tiếp đó, ba nghi can vào phòng ngủ của gia chủ ở tầng hai, phá khóa két sắt lấy nhiều vàng, ngoại tệ… Sau vụ trộm, họ quay lại khách sạn chia tài sản, trả phòng và đến quận 1 thuê phòng để chờ làm thủ tục trốn về Nam Hàn thì bị bắt.
Bên dưới bản tin, độc giả để lại bình luận sôi nổi về chuyện “đạo chích” có quốc tịch Nam Hàn.
Độc giả “74g5f9trms” cho biết: “Đừng thấy khách Mỹ hay Nam Hàn là nghĩ họ sộp nha. Không ai biết được lòng người mà tự làm mất cảnh giác của mình thì chỉ có thiệt thân thôi. Chắc họ cũng nghiên cứu kỹ chủ nhà cũng lâu đấy!”
Độc giả “Hung Dung” cảm thán: “Hết chỗ đi ăn trộm rồi hay sao mà mò vào Phú Mỹ Hưng. Camera an ninh đầy rẫy trong khu này thì dễ bị lộ tẩy lắm.”
Độc giả “Bảo” kết luận: “Trộm ngày 19 Tháng Năm mà đến tận ngày 25 Tháng Năm chưa bay về nước được thì bọn này cũng chưa gọi là chuyên nghiệp.”
Trong một vụ án khác, theo báo Dân Trí hôm 19 Tháng Năm, bị cáo Jeong In Cheol, 39 tuổi, quốc tịch Nam Hàn, bị Tòa Án ở Sài Gòn kết án tử hình về tội “giết người” và “cướp tài sản.”

Theo cáo trạng, bị cáo Cheol, sống ở Việt Nam từ năm 2010, có hùn hạp làm ăn và cho đồng hương HYD vay 2.7 tỷ đồng ($114,991) nhưng người này không trả còn thách thức và đề nghị cấn trừ vào số tiền hùn làm ăn nhưng thua lỗ.
Hồi cuối năm 2020, ông Cheol đi mua cưa, kềm, kéo, túi nylon, găng tay cao su, 10 viên thuốc ngủ với ý định gây áp lực buộc người đồng hương phải trả tiền vay nợ.
Ngày 26 Tháng Mười Một, 2020, ông Cheol lái chở ông D. về trụ sở công ty để uống bia và bàn kế hoạch trả nợ. Tại đây, ông Cheol lấy chai thuốc độc đổ vào ly bia đã pha thuốc ngủ đưa cho ông D. uống.
Trong lúc ông D. bất tỉnh, ông Cheol tức giận lấy búa đập vào đầu nạn nhân, dùng cưa cắt thi thể thành nhiều phần, cho vào nhiều bao nylon rồi mang lên sân thượng cất giấu với ý định đem đi phi tang. Ông Cheol lấy của nạn nhân hai chiếc vòng đeo tay.
Ông Cheol sau đó thú nhận với nhân viên về vụ giết ông HYD và bị bắt. (N.H.K) [qd]




































































