HÀ TĨNH (NV) – Bảy linh mục ở Hà Tĩnh vừa gửi thư đề nghị chế độ Hà Nội sớm có các giải pháp hữu hiệu đối với thảm họa môi trường: Cá chết trắng đoạn bờ biển chạy dọc bốn tỉnh miền Trung.
Thư nhấn mạnh, thảm họa này đã gây thiệt hại nặng nề cả về vật chất lẫn tinh thần cho ngư dân, diêm dân và những người sống ở khu vực ven biển.

Chôn cá vừa chết hôm 3 tháng 5 tại thị trấn Thuận An. (Hình: Người Lao Ðộng)
Linh Mục Trần Ðình Lai, phụ trách giáo xứ Ðông Yên, tọa lạc ở huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh và là một trong bảy linh mục ký tên vào thư ngỏ nói với BBC rằng, 80% dân chúng ở Ðông Yên kiếm sống bằng việc đánh cá ở bờ biển Ðông nên sinh nhai bằng cách nào đang là nỗi lo chung của dân chúng chứ không phải là ưu tiên riêng của người Công Giáo.
Tuy gần đây, thông qua hệ thống truyền thông, hệ thống công quyền liên tục trấn an rằng biển đã sạch, tình trạng ô nhiễm đã chấm dứt nhưng theo Linh Mục Lai, không còn thấy cá chết là vì biển đã hết cá.
Bởi những điều hết sức căn bản nhưng vẫn chưa được làm rõ là loại độc chất nào làm cá chết và độc chất đó từ đâu ra (?) nên trong thư ngỏ, bảy linh mục ở Hà Tĩnh đề nghị thủ tướng Việt Nam yêu cầu điều tra và minh bạch hóa việc Formosa đã sử dụng 296 tấn bao gồm 45 loại hóa chất độc và cực độc như thế nào trong thời gian vừa qua.
Cho đến nay, công chúng Việt Nam chỉ được biết, Formosa được phép nhập cảng gần 300 tấn hóa chất ấy để xúc rửa đường ống.
Bảy giáo xứ mà bảy linh mục phụ trách vừa ký tên vào thư gửi thủ tướng Việt Nam thuộc giáo phận Vinh. Cần nhắc lại là trước lá thư vừa kể, hôm 27 tháng 4, Ban Công Lý và Hòa Bình của giáo phận Vinh từng phát hành “Thông cáo về thảm họa ô nhiễm môi trường biển tại miền Trung.” Theo đó, tình trạng cá chết trắng biển không chỉ đe dọa sức khỏe và mạng sống của hàng triệu người mà còn làm dấy lên nỗi băn khoăn về “tương lai của nòi giống Việt trong một môi trường tệ hại mà ngay cả tôm cá, với bản năng tự nhiên mãnh liệt của nó cũng không sống nổi.”
Ban Công Lý và Hòa Bình của giáo phận Vinh lên án sự “ù lì” của giới hữu trách, “im lặng một cách vô trách nhiệm đến đáng sợ” và tình trạng “một số quan chức đưa ra những phát biểu ngang ngược, coi thường tính mạng con người và pháp luật.”
Nơi này yêu cầu chính quyền Việt Nam gấp rút thành lập một ủy ban điều tra độc lập với sự cố vấn của các chuyên gia trong nước và các cơ quan quốc tế có uy tín trong lĩnh vực bảo vệ môi sinh để truy tìm nguyên nhân, đồng thời đưa ra những giải pháp thích đáng nhằm ngăn chặn thảm họa trong hiện tại và cả tương lai.
Xin mời xem thêm video: Biển nhiễm
độc, các bà nội trợ nghĩ gì ?
Trong khi chờ đợi những giải pháp toàn diện thì “nhanh chóng áp dụng các biện pháp tạm thời để khắc phục thảm họa”: Yêu cầu các khu công nghiệp, các nhà máy đang xả chất thải ra biển tạm ngưng hoạt động. Hỗ trợ ngư dân, các gia đình nuôi trồng thủy hải sản, làm muối và các doanh nghiệp để họ có thể sống ổn định và duy trì nghề nghiệp của họ. Xử lý cá chết một cách an toàn, đúng quy trình, ngăn chặn việc phát tán nguồn thực phẩm độc hại này. Sau cùng là làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm minh đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc gây ra thảm họa.
Cũng cần nói thêm rằng, sau khi chính quyền các tỉnh và chính quyền trung ương liên tục khẳng định biển đã sạch, nước đã đạt “quy chuẩn Việt Nam,” hôm 3 tháng 5, cá nuôi trong bè của nhiều gia đình ở thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang và thị xã Hương Trà cùng thuộc tỉnh Thừa Thiên-Huế bắt đầu chết trên diện rộng.
Theo tờ Người Lao Ðộng, ngoài hiện tượng vừa kể, người ta còn thấy nhiều loại cá biển trong tình trạng lờ đờ giạt vào bờ ở khu vực cửa biển Thuận An và phá Tam Giang (Thừa Thiên-Huế) trong tình trạng lờ đờ. Trong khi đó cá nuôi của người dân ở khu vực này lần đầu tiên bị chết hàng loạt. (G.Ð)

































































