QUẢNG NAM (NV).- Cuộc bao vây của dân chúng nhằm chặn đường vào, cuối cùng đã buộc giám đốc phải ra lệnh đóng cửa nhà máy tinh luyện vàng lớn nhất Việt Nam ở tỉnh Quảng Nam. Lò tinh luyện vàng của Nhà máy Phước Sơn, Quảng Nam. (Hình: báo Lao Động)

Nguyên nhân buộc người dân phải “hành động mạnh mẽ, quyết liệt,” theo họ, vì nhà máy tinh luyện vàng lớn nhất Việt Nam đã để bã quặng và nước thải tràn ngập các con suối trong vùng mỏ vàng Daksa, cũng tại huyện Phước Sơn. Người dân cho rằng bã quặng và nước thải từ mỏ vàng gây ô nhiễm môi sinh trầm trọng.
Báo Tuổi Trẻ cho hay, hoạt động khai thác mỏ vàng Daksa gặp trục trặc, để khoảng 1.5 nước thải và 800 kí bã bùn quặng có chứa độc tố cyanua tràn ra suối, ảnh hưởng đến sức khỏe của cư dân trong vùng.
Ông Phạm Quang Ngũ, Phó tổng giám đốc nhà máy tinh luyện vàng Phước Sơn xác nhận sự kiện trên, cho đó là một điều “không may.” Ông này cũng nói rằng công ty Phước Sơn đã phối hợp với chính quyền huyện gửi mẫu nước đi kiểm định hàm lượng cyanua, độc tố có thể gây ung thư cho người trong nước thải và bã quặng mỏ vàng.
Báo Tuổi Trẻ cho biết, nước thải và bã quặng của mỏ vàng Daksa tràn ra ngoài, lan vào suối vì có một ống nước thải bị dỡ khỏi đập chứa. Tai họa này khiến người dân lo sợ, kéo ra chặn đường vào nhà máy của Công ty vàng Phước Sơn, khiến xe cộ cũng như cán bộ công ty “nội bất xuất, ngoại bất nhập.”
Ông Phó tổng giám đốc Công ty Phước Sơn thú nhận, cuộc bao vây của cư dân trong vùng khiến hoạt động của nhà máy bị tê liệt. Cuối cùng, ông này cho rằng, cần phải tạm thời đóng cửa nhà máy rồi bắt đầu thương lượng với người dân. Trong số các yêu sách mà cư dân Phước Sơn đưa ra, có việc phải sửa chữa ba cây số đường giao thông bị hỏng, cũng như phải rưới nước liên tiếp lên mặt đường để hạn chế bụi mỗi khi xe vận tải hạng nặng của công ty chạy qua.
Cho đến hôm 9 tháng 5, trước phản ứng giận dữ của dân chúng, ông Phạm Quang Ngũ mới chính thức nhận lỗi đã để xảy ra tai họa kể trên. (PL)







