HÀ NỘI 12-5 (NV) .- Một đĩa CD ca nhạc ở Việt Nam được chính tác giả hát và không xin phép phát hành vừa bị nhà cầm quyền CSVN buộc tiêu hủy lấy lý do “nói xấu chế độ”.

Đĩa “Thằng mõ 1: Cái nường 8X” được Ngọc Đại gây bão dư luận vì ca từ dung tục và “nói xấu chế độ”.(Hình: Kienthuc.net)
Công văn này cáo buộc “Ngôn từ sử dụng trong các bài hát rất dung tục, không phù hợp với truyền thống văn hóa, thuần phong mỹ tục của dân tộc… Căn cứ vào nội dung CD, Cục Nghệ thuật Biểu diễn nhận thấy đây là bản ghi âm có nội dung phản động, đồi trụy”.
CD “Thằng Mõ 1: Cái nường 8x” là tác phẩm do nhạc sĩ Ngọc Đại sản xuất với các ca khúc do ông sáng tác hoặc phổ từ thơ của người khác.
Trong làng ca nhạc ở Việt Nam, theo báo Phụ Nữ Today, nhạc sĩ Ngọc Đại được nhiều người biết dưới biệt danh “Đại diên” vì ông làm những chuyện không giống ai.
“Giới nhạc sĩ chẳng ai không biết đến một kẻ có biệt danh “Đại điên”. Gã này đầu trọc, có thể nói những câu “tục không thể chịu được”, và đặc biệt là thích làm những việc “khác thường”, “khác người”, báo Phụ Nữ Today kể.
Theo báo Kiến Thức “CD Thằng Mõ 1: Cái nường 8X được Ngọc Đại thu âm, in 1.000 bản và trực tiếp đi rao bán tại các quán ăn, cafe trên địa bàn Hà Nội. Hơn một tháng qua, ông đã bán được hơn 900 CD với giá 150,000 đồng/1 CD (hay khoảng $7.10 USD). Vì sự bàn tán của dư luận về CD nên nhạc sĩ dự định in thêm 1.000 bản nữa. Thế nhưng, ông tạm dừng kế hoạch này vì “các nhà in sợ Sở và Cục, không dám in cho”.
Phản ứng lại quyết định của Cục Nghệ Thuật Biểu Diễn Hà Nội, báo Kiến Thức nói ông Ngọc Đại “đề nghị các cơ quan chức năng thẩm định thơ Nguyễn Đình Chính, Bùi Chát, còn ông chỉ là người phổ nhạc và hát.”
Báo Dân Trí nói về nội dung 9 ca khúc trong CD nói trên do chính Ngọc Đại hát và tự thu âm cho biết “trong đó có hai ca khúc cuối gây sự chú ý với cái tên quá nhạy cảm như Khuyến mại tình dục, Cái nường 8x. Không những thế, lời ca khúc, một số bị cho rằng quá dung tục khi kêu gọi “giao hợp đi”, “phóng tinh trùng đi”…
Trong khi nhà cầm quyền ra lệnh tịch thu để tiêu hủy thì giới văn nghệ sĩ tại Việt Nam lại có ý kiến khác.
Theo VNExpress, “Nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh, một người thân thiết với Ngọc Đại, nghe hết những tác phẩm của ông từ xưa đến nay, nhận xét: “Ngọc Đại không giống ai về tư duy âm nhạc. Anh ấy làm âm nhạc cho mình, để mình dùng, không có mục đích nào khác ngoài đam mê. Đĩa vừa rồi càng chứng tỏ con người Ngọc Đại. Từ nhiều năm nay, anh không có vợ con, chỉ còn biết đến âm nhạc”. Nhà thơ Phan Huyền Thư cũng cho rằng, CD không phải là một dự án chính thống. Bản thân Ngọc Đại từ lâu đã một mình một cõi, nên để ông được tự do với âm nhạc của mình.
Khi bàn về những ngôn từ nhạy cảm trong sản phẩm âm nhạc của Ngọc Đại, các nghệ sĩ đưa ra nhiều ý kiến khác nhau. Theo Lê Minh Sơn, nhạy cảm hay không do quan niệm của mỗi người. Nhà sản xuất âm nhạc Chu Minh Vũ nhận xét đây là chuyện rất bình thường. “Giới hạn giữa thanh và tục cần có thời gian thẩm định. Ca dao tục ngữ có những bài rất tục, chúng ta thường tránh đi nhưng không vì thế mà nó bị mất. Ngọc Đại là một nghệ sĩ độc lập, không theo phép tắc thông thường. Những người như thế, những gì càng cấm sẽ càng lao vào”.
Theo báo Kiến Thức “Về phía Sở VH, TT&DL Hà Nội, được biết Thanh tra Sở đã phối hợp với công an phường Quảng An, Quận Tây Hồ- nơi nhạc sĩ Ngọc Đại đang cư trú để đưa giấy mời nhạc sĩ này sáng ngày 10/5 đến trụ sở của Thanh tra Sở VH,TT&DL Hà Nội để làm việc. Tuy nhiên, nhạc sĩ Ngọc Đại đã không đến làm việc và cũng không đưa ra bất cứ lý do nào.
Trả lời báo chí, ông Nguyễn Thanh Phong, Chánh thanh tra Sở VH, TT&DL Hà Nội cho biết chiều hôm nay, ngày 10/5 phía Sở tiếp tục gửi giấy mời lần 2 đến vị nhạc sĩ Ngọc Đại. Nếu nhạc sĩ này tiếp tục vắng mặt, bất hợp tác thì phía Thanh tra Sở sẽ gửi quyết định triệu tập và đồng thời đề nghị công an vào cuộc xử lý.”







