SÀI GÒN (NV) – Trong khi một số viên chức chính quyền Sài Gòn tuyên bố địa phương này không còn bao nhiêu kẻ cướp cạn, một nữ nghệ sĩ khá nổi tiếng tại Sài Gòn đã bị kẻ lạ tấn công, giật mất nhiều tài sản quan trọng ngay trước nhà.

Bà Hồng Vân, người vừa bị cướp “hỏi thăm sức khỏe”. (Hình: Báo Người Lao Ðộng)
Vụ cướp xảy ra rạng sáng ngày 16 Tháng Tư trước cửa nhà của khổ chủ, tọa lạc tại phường 5, quận 3, Sài Gòn đúng vào lúc người thân vừa bước ra, và không kịp phản ứng.
Báo Người Lao Ðộng dẫn lời của nghệ sĩ Hồng Vân, kể: “Tôi vừa về tới trước hẻm nhà khoảng 1 giờ sáng bằng chiếc xe ôm quen thuộc. Như thường lệ, tôi đi bộ vào hẻm. Ðột nhiên, hai người lạ mặt núp trong bóng tối, chờ sẵn, nhào tới xô tôi ngã nhào.”
Bà Vân kể thêm rằng khi chưa kịp hoàn hồn thì bà đã bị một người thứ hai nhấn đầu vào hàng rào để người thứ nhất xô bà té ban nãy giật túi xách, sau khi đã đấm nhiều thoi vào đầu bà. Kết quả, bà Hồng Vân bị tét gò má trái, máu chảy đầm đìa, phải vào bệnh viện may vết thương. Hai người lạ mặt chở nhau tẩu thoát mất dạng liền sau đó.
Trong chiếc túi xách của bà Hồng Vân bị giật mất có một số tiền và giấy tờ tùy thân quan trọng. Ðáng nói là hai chiếc cẩm thạch của bà đeo trên tay bị vỡ nát khi bị kẻ cướp tấn công. Sáng hôm sau, bà Hồng Vân đã đến đồn công an phường 5, quận 3 trình cớ tự sự.
Báo Người Lao Ðộng nói rằng, tuy bị cướp nhưng bà Hồng Vân không “buồn,” vì theo bà, “còn giữ toàn tính mạng là may mắn” lắm rồi.
Vẫn theo báo Người Lao Ðộng, nhiều vụ cướp nhắm vào giới văn nghệ sĩ làm việc và trở về nhà vào ban đêm xảy ra khá thường xuyên thời gian qua. Trong số các ca sĩ, nghệ sĩ bị cướp còn có nghệ sĩ Kiều Phượng Loan, Kim Khánh… Riêng bà Kim Khánh đã bị “trấn lột” công khai trước cổng nhà ở quận Tân Bình, Sài Gòn. (PL)









































































