AN GIANG (NV) – Một tảng đá lớn từ núi Cấm rơi xuống đường đè bẹp một chiếc xe làm thiệt mạng 6 người hành hương, đúng vào dịp cuối tuần và nhằm ngày rằm Âm lịch.

Núi lở đè bẹp xe của công ty du lịch làm 6 người chết. (Hình: Báo Tuổi Trẻ)
Tai nạn thảm khốc xảy ra khoảng 8 giờ rưỡi sáng ngày 5 tháng 5 tại đường lên núi Cấm thuộc huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Chiếc xe lâm nạn thuộc sở hữu của công ty du lịch An Giang được thuê chở 8 người khách hành hương thăm đỉnh núi Cấm.
Theo báo Người Lao Ðộng, có đến bốn tảng đá khổng lồ, mỗi khối nặng hàng trăm tấn bị sạt lở thình lình lăn xuống từ trên cao. Một tảng đá lớn đè trúng chiếc xe du lịch vừa chạy ngang qua, và đè bẹp luôn một chiếc xe gắn máy dựng gần đó.
Các nạn nhân xấu số gồm các ông: Võ Hoàng Phương 41 tuổi, Trần Văn Lèo 32 tuổi, Võ Văn Nhẹ 32 tuổi, Nguyễn Văn Ngà 60 tuổi và Võ Văn Lý 30 tuổi, cư dân tỉnh Tiền Giang cùng với tài xế tên Trương Hoàng Tâm 30 tuổi, cư dân tỉnh An Giang.
Hai người may mắn sống sót là ông Nguyễn Văn Ðủ và Phạm Văn Tâm nhưng cũng bị gãy cả tay chân, bệnh tình rất trầm trọng.
Một nhân chứng cho biết các nạn nhân kể trên đều là người cùng gia đình, thân tộc trong một đoàn gồm 13 người. Họ đi lễ Vía bà chúa xứ núi Sam từ chiều hôm trước và sáng hôm sau có khoảng 8 người trong đoàn dậy sớm thuê xe lên núi Cấm hành hương. Không may, xe bị đá lở đè trúng khi trên đường xuống núi.
Trong khi đó theo VNExpress, có đến hàng chục tảng đá rơi từ trên cao xuống sau tiếng nổ ầm ầm long trời lở đất, tung khói bụi mịt mù.
Một số cư dân trong vùng cho biết thỉnh thoảng cũng có vài tảng đá nhỏ từ trên lăn xuống dưới. Tuy nhiên đá thường rơi vào ban đêm nên không gây tổn thất cho con người.
Một cư dân tên Nguyễn Văn Sĩ cho rằng nguyên nhân làm đá sạt lở gây chết người là nạn dùng mìn phá núi làm nứt vách để lấy đá. Cũng theo ông Sĩ thì xe cộ lại qua gây chấn động khiến các tảng đá bị nứt hẳn và lăn từ trên cao xuống làm chết người.
Cũng theo VNExpress, núi Cấm còn được gọi là Thiên Cấm Sơn, ngọn núi cao nhất của dãy Thất Sơn thuộc tỉnh An Giang. Công ty du lịch An Giang đã mở rộng đường rồi tráng nhựa, cho dựng tượng Phật cao để biến núi Cấm thành địa điểm du lịch nổi tiếng, thu hút khách hành hương lũ lượt đến viếng hàng năm.
Dư luận cho rằng chính quyền nơi đây chỉ lo khai thác mà không nghĩ đến việc giữ gìn sự an toàn cho du khách. Người ta còn e rằng có thể xảy ra thêm những tai nạn tương tự sau này.
Nhiều cư dân khác cho biết hiện còn nhiều tảng đá nằm cheo leo bên vách núi có thể gây tai nạn bất cứ lúc nào cho khách hành hương. Một người còn tố cáo chính quyền buông lơi việc kiểm soát, để các công ty nổ mìn phá đá vô tội vạ khiến độ ổn định của núi Cấm không còn như xưa.

Ðá lở làm bít đường lên núi Cấm hôm 5 tháng 5. (Hình: VietNamNet)
Cũng theo báo Tuổi Trẻ, chiếc xe lâm nạn đã lách sát bờ vực để tránh tảng đá rơi nhưng không khỏi. Một số xe chạy từ đàng sau thắng kịp nên may mắn thoát nạn.
Báo Tuổi Trẻ cũng cho biết, hầu hết các nạn nhân đều là dân nghèo, làm thuê làm mướn quanh năm suốt tháng. Họ thường chờ dịp lễ lớn để đi hành hương vía Bà, viếng chùa, lễ Phật.
Cũng theo báo Tuổi Trẻ, vùng Thất Sơn linh thiêng của miền Tây nay cũng đầy dẫy tệ nạn xã hội. Nạn cướp giật xảy ra hầu như hàng ngày cùng với nạn phóng uế, xả rác bừa bãi, dơ bẩn… mà chính quyền hầu như không thèm để mắt tới.
Cho đến trưa ngày 6 tháng 5, tức hơn 24 tiếng đồng hồ sau khi xảy ra tai nạn thảm khốc kể trên, đường lên xuống núi Cấm vẫn bị ách tắc hoàn toàn. Một số khách hành hương nóng lòng đã phải thuê người dân địa phương dẫn đường lên xuống núi băng qua những ngõ tắt nguy hiểm không kém.



























































































