Dân lại biểu tình vì nghi công an đánh chết người

BÌNH DƯƠNG (NV)Sau khi công an cam kết sẽ điều tra về việc ông Hồ Hoàn Ðắn thiệt mạng, thân nhân mới chịu đưa quan tài của ông rời khỏi trụ sở của công an phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.


Ông Ðắn, 48 tuổi, ngụ tại Tây Ninh, đến thị xã Bến Cát ở trọ và kiếm sống bằng việc làm – bán bánh ướt.








Thân nhân bên quan tài ông Hồ Hoàn Ðắn. (Hình: Zing)


Hôm 11 tháng 9, sau khi công an phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, đột nhập một trường gà (nơi tổ chức đá gà ăn tiền), người ta tìm thấy ông Ðắn bất tỉnh bên vệ đường, trên đầu có nhiều khối u.


Công an phường Mỹ Phước bảo rằng, ông Ðắn là một trong những người tham gia đá gà ăn tiền, khi công an ập vào, ông Ðắn ôm gà bỏ chạy, những khối u trên đầu là do ông Ðắn té khi chạy trốn.


Tuy nhiên một số nhân chứng khẳng định với thân nhân ông Ðắn rằng, ông Ðắn bị trọng thương là do công an và dân phòng phường Mỹ Phước đánh vào đầu.


Sau hơn một tuần hôn mê trong bệnh viện 115 ở Sài Gòn do chấn thương não, ngày 19 tháng 9, ông Ðắn tắt thở.


Sáng 21 tháng 9, thân nhân ông Ðắn đưa quan tài của ông đến trước trụ sở công an phường Mỹ Phước. Một video clip được đưa lên facebook cho thấy, vài chục thân nhân của ông Ðắn, bao gồm người già, phụ nữ, trẻ em mặc đồ tang, sĩ quan mặc quân phục đồng thanh tố cáo: Công an giết người…


Từ đầu năm đến nay, ít nhất đã có ba người thiệt mạng khi công an đột nhập các trường gà và lần nào cũng có biểu tình phản đối lạm quyền.


Vụ gần nhất xảy ra hồi trung tuần tháng 4 ở huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau. Hôm 18 tháng 4, Phòng Cảnh Sát Ðiều Tra Tội Phạm về trật tự xã hội của công an tỉnh Cà Mau vây bắt một trường gà tại thị trấn Sông Ðốc, huyện Trần Văn Thời. Sau một loạt tiếng súng, người ta thấy ông Lê Hoài Bảo, ngự ở huyện Trần Văn Thời quằn quại trên vũng máu. Sau đó thì ông Bảo tắt thở.


Lúc đầu công an tỉnh Cà Mau giải thích, những người bao vây trường gà chỉ bắn chỉ thiên. Do những người tham gia đá gà ăn tiền bỏ chạy, công an mới rượt bắt. Một viên thiếu tá tên là Lữ Phú Sinh đuổi theo, bắt ông Bảo. Do ông Bảo chống cự, hai bên vật lộn, súng của viên thiếu tá cướp cò làm ông Bảo bị thương…


Cả thân nhân ông Bảo lẫn dân chúng thị trấn Sông Ðốc không chấp nhận lối giải thích đó. Hàng trăm người đã khiêng thi thể ông Bảo đi biểu tình. Ðể vãn hồi trật tự, ba ngày sau, công an tỉnh Cà Mau loan báo đã khởi tố viên thiếu tá tên Lữ Phú Sinh vì “vô ý làm chết người”!


Trước nữa vào trung tuần tháng 1, khi vây bắt một trường gà ở xã An Trạch, huyện Ðông Hải, tỉnh Bạc Liêu, công an đã dồn ép thanh niên Huỳnh Quốc Huy phải nhảy xuống kênh Bạc Liêu rồi nhảy theo, đánh Huy dưới nước làm Huy thiệt mạng.


Những diễn biến vừa kể làm dân chúng địa phương phẫn nộ. Họ xúm vào tấn công hai người đã đánh Huy dưới nước. Cả hai đều bị trọng thương, một trong hai là phó công an huyện Ðông Hải. Sau đó, dân chúng tiếp tục biểu tình, đòi công an đền mạng. Phó giám đốc công an Bạc Liêu vừa đưa cảnh sát cơ động đến giải cứu thuộc cấp, giữ trật tự, vừa hứa sẽ điều tra về cái chết của Huỳnh Quốc Huy… (G.Ð)

Disqus Comments Loading...
Share

Recent Posts

  • Little Saigon

Tháng Tư – và một cuộc giải phóng khác

Một ngày nọ đi làm về, khi vừa bước vào nhà, tôi đã phát hiện…

11 mins ago
  • Việt Nam

Bắt giữ nghi can điều hành trang ‘clip sex’ có 1.1 triệu thành viên

11 đồng phạm của nghi can Vinh sống tại nhiều tỉnh, thành khác, cũng bị…

29 mins ago
  • Việt Nam

Giới chức Sở Nông Nghiệp Sài Gòn nhận hơn $500,000 từ Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Cựu giám đốc Trung Tâm Công Nghệ Sinh Học, Sở Nông Nghiệp ở Sài Gòn,…

43 mins ago
  • Việt Nam

Cao tốc phải đóng nửa ngày để Phạm Minh Chính đến khai trương

Sau hai ngày thông xe, tuyến cao tốc Cam Lâm-Vĩnh Hảo phải tạm đóng để…

47 mins ago
  • Việt Nam

Thi thể chết khô tại Vinhomes ở Hà Nội là cô gái đến từ Đồng Nai

Tin đồn cho rằng chủ căn chung cư tên là Đỗ Phan Duy Khuê, 29…

1 hour ago
  • Little Saigon

Tưởng niệm 30 Tháng Tư gợi nỗi đau khó xóa nhòa

Những cư dân đến tham dự buổi tưởng niệm 3- Tháng Tư cùng tỏ lòng…

1 hour ago

This website uses cookies.