Friday, March 29, 2024

Em gái của ‘cụ bà cô độc’ xuất hiện, nhận 50 lượng vàng


LÂM ÐỒNG (NV) –
Cái chết đột ngột của một bà lão cô độc tại bệnh viện Hoàn Mỹ thuộc thành phố Ðà Lạt, tỉnh Lâm Ðồng để lại tài sản 50 lượng vàng đã gây xôn xao khắp thành phố Ðà Lạt.










Căn nhà lụp xụp, tồi tàn của người đàn bà đơn chiếc vừa mới qua đời. (Hình: Bee.net.vn)


Bà lão này được biết đã 82 tuổi, tên Phạm Thị Hiền, trú ngụ một mình trong một cái chòi nhỏ, ít tiếp xúc với người chung quanh. Khi lâm bệnh, bà được đưa vào bệnh viện Hoàn Mỹ nằm điều trị, từ chối mọi việc săn sóc của y công bệnh viện. Ngày 19 tháng 2 vừa qua, bà chết đột ngột trong nhà vệ sinh của bệnh viện.


Cho tới lúc này, người ta mới khám phá ra một túi nữ trang mà bà Hiền đã bí mật cột chặt quanh vòng bụng. Số nữ trang này gồm một lắc đeo tay, 4 nhẫn, hai sổ tiết kiệm, hai giấy chứng nhận gửi vàng tại Eximbank trị giá tổng cộng khoảng 50 lượng vàng.


Thi thể của bà Phạm Thị Hiền sau đó được quàn tại chùa Linh Sơn để an táng. Còn số nữ trang của bà thì được giao cho chính quyền phường 3, thành phố Ðà Lạt – nơi bà trú ngụ để tạm giữ.


Bất ngờ tại tang lễ của bà lão đơn chiếc này hôm 27 tháng 2 xuất hiện một bà tự xưng là em ruột của bà Phạm Thị Hiền, trú ngụ tại Hà Nội. Bà này cho biết tên Phạm Thị Mai Cương, cựu thứ trưởng Bộ Tài Chính Việt Nam.


Theo báo mạng Bee.net.vn, bà Mai Cương tiết lộ thân thế của bà Phạm Thị Hiền, nói rằng bà Hiền kết hôn năm 1946 và chồng của bà Hiền từng là bí thư thành ủy Hà Nội. Tuy nhiên, hai người chỉ sống với nhau được 10 năm.


Năm 1954, bà Hiền rời bỏ gia đình ở thành phố Hải Phòng vào thành phố Ðà Lạt, sinh sống từ đó đến nay.


Vẫn theo bà Phạm Thị Mai Cương, bà Phạm Thị Hiền đã kết hôn với người chồng thứ hai tên là Gioan tại thành phố Ðà Lạt nhưng không có con.


Sau năm 1975, ông chồng thứ hai của bà bị tù cải tạo và sang Mỹ định cư vào năm 1991 cùng với người con nuôi tên là Lâm Oanh.


Bee.net trích lời kể của bà Mai Cương nói rằng tài sản của bà Phạm Thị Hiền có được nhờ sống dè sẻn, khắc khổ và cũng nhờ mới bán được căn nhà đang ở cho cháu ruột của bà.


Sáng ngày 28 tháng 2, chủ tịch phường 3 thành phố Ðà Lạt – Dương Hải Long cho hay đã chuyển số tiền và vàng của người quá cố cho bà Phạm Thị Mai Cương giữ.


Trong khi đó, bà Mai Cương cho biết sẽ tìm cách chuyển số tài sản này cho người con nuôi Lâm Oanh của bà Hiền hiện đang sinh sống cùng với chồng thứ hai của bà tại Mỹ. (PL)

MỚI CẬP NHẬT