Friday, April 26, 2024

Hà Nội: Ni sư trụ trì bị tố lấy cắp cổ vật của chùa


HÀ NỘI (NV)
Người dân phường Láng Thượng, quận Ðống Ða, đang xôn xao chuyện hàng loạt cổ vật quý hiếm tại chùa cổ Ðản Cơ Tự ở địa phương bị mất một cách bí ẩn.

Dân Trí loan báo, ngày 12 tháng 11, ông Ðặng Huynh (79 tuổi), phó ban quản lý di tích phường Láng Thượng, đặc trách khu di tích chùa Ðản Cơ Tự, còn gọi là chùa Nền đã gởi đơn tố giác đến công an thành phố Hà Nội về việc một loạt các cổ vật quý hiếm có niên đại hàng trăm năm đã bị lấy cắp ra khỏi chùa.


Lư hương cổ chạm nổi hình rồng tại chùa Nền cùng các cổ vật khác đã bị biến mất khó hiểu. (Hình: Dân Trí)

Theo đơn tố cáo của ông Huynh, chùa Nền được xây dựng từ thời nhà Lý. Năm 1992 chùa Nền được Nhà nước công nhận là Di Tích Văn Hóa-Lịch Sử. Ngôi chùa này có một số đồ thờ là cốt lõi linh khí mang yếu tố tâm linh tối thượng, thuộc hạng mục được Luật Di Sản bảo vệ như: Lư hương cổ chạm nổi hình rồng, văn bia, bốn đạo sắc phong của các triều nhà Nguyễn và các pho tượng đồng cổ trong tòa Cửu Long…

Thế nhưng: “Từ năm 2003, ni sư Thích Ðàm Phương, trụ trì chính chùa Phúc Lâm quận Ba Ðình về kiêm nhiệm trụ trì chùa Nền đã làm thất lạc các cổ vật là linh khí nói trên của chùa. Từ tháng 3, 2014, bà Phương đã rời khỏi chùa Nền. Chính lúc này, người dân kiểm tra và phát hiện mất nhiều cổ vật, đồng thời nhiều lần làm đơn kiến nghị gởi chính quyền quận để truy tìm, thu hồi nhưng đến nay vẫn không có kết quả…,” ông Huynh nêu rõ trong đơn tố cáo.

Nói với phóng viên Dân Trí, ông Phạm Ðình Tùng (72 tuổi), một lão ông ở chùa Nền, thừa nhận, 4 sắc phong của chùa đã được các cụ cao niên ở phường giao cho ni sư Thích Ðàm Phương cất giữ nhưng nay đã không còn nữa.

Tiếp xúc với phóng viên Dân Trí, người dân đều có chung mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc điều tra làm rõ các cổ vật quý của chùa đã đi đâu? Ai lấy? Hiện giờ ở đâu, liệu có thể thu hồi về cho chùa hay không…? (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT