Friday, April 26, 2024

Hai vụ nghịch súng: một trẻ chết, một bị thương


VIỆT NAM (NV)
Mặc dù súng đạn không nhiều, nhưng tại Việt Nam đã có nhiều người chết vì nghịch súng.


Tại huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An, một bé trai 9 tuổi mó máy một khẩu súng tự chế, chĩa vào đầu một bé sáu tuổi bóp cò. Ðạn bay thẳng vào trán làm bé này bị thương và chết trên giường bệnh. Tai nạn xảy ra sáng ngày 14 tháng 12, 2013. Theo công an xã Lưu Kiền, huyện Tương Dương, vì cậu bé còn quá nhỏ nên không bị bắt giam, khởi tố về tội làm chết người.









Cậu bé bị thủng ruột vì nghịch súng tự chế. (Hình: VNExpress)


Sau vụ này, công an thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An cho hay, đã khám phá một lò chế tạo, sử dụng súng tự chế. Lò súng này của ông Trương Văn Công, 47 tuổi.


Tại đây, công an địa phương tịch thu 8 khẩu súng tự chế và nhiều thiết bị, máy móc dùng để chế tạo súng. Công an thị xã còn bắt thêm hai người khác chuyên phân phối súng tự chế cho ông Trương Văn Công.


Những người này nói rằng để đáp ứng nhu cầu sử dụng súng của nhiều người nên tìm mua các bộ phận riêng lẻ, lắp ráp thành súng bán ra thị trường.


Cũng mới đây, một bé trai mày mò để súng tự chế cướp cò, lãnh một loạt 10 viên đạn vào bụng. Cậu bé lên 9 tuổi, ngụ tại Ðak Nông được chở vào bệnh viện Nhi Ðồng cứu cấp hôm 16 tháng 12, 2013.


Báo VNExpress dẫn phúc trình của công an nói rằng, khẩu súng tự chế trên là của bố bé trai, dùng để bắn chim. Cây súng này chỉ cần bắn một phát thì mười viên bi xe đạp nhỏ bằng đầu đũa sẽ phóng ra khỏi nòng cùng lúc, túa ra thành chùm. Em bé nạn nhân đã được mổ lấy một số viên bi làm thủng ruột, trong một ca phẫu thuật kéo dài 9 tiếng đồng hồ.


Em bé may mắn cứu thoát khỏi tay tử thần. (PL)

MỚI CẬP NHẬT