CAO BẰNG (NV) – Nên chờ nơi hữu trách trả lời về “giấy phép làm… chuồng gà.” Ðó là ý kiến của ông Nguyễn Hoàng Anh, ủy viên Ban Chấp Hành Trung Ương Ðảng CSVN, kiêm bí thư tỉnh, kiêm chủ tịch Hội Ðồng Nhân Dân tỉnh Cao Bằng, về vụ ông Hoàng Dương Quý.

Ðơn xin phép xây chuồng gà của ông Quý, có bút phê của phường. (Hình: soha)
Cả dân chúng lẫn báo giới Việt Nam xem trường hợp ông Hoàng Dương Quý, ngụ tại phường Sông Bằng, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng, là một bằng chứng nữa cho thấy dân chúng vẫn bị hệ thống công quyền hành hạ tới mức khó tưởng, dù chính quyền Việt Nam đã bốn lần “cải cách thủ tục hành chính” để “phục vụ tốt hơn.”
Ông Quý là chủ hợp pháp một thửa đất có thể bị lở nên hồi giữa tháng 4, ông xây một hàng gạch cao 25 phân, dài 45 mét và nhân tiện làm thêm một chuồng gà, diện tích hai mét vuông, cao nửa mét. Tuy nhiên ông Quý không thể thực hiện ý định hết sức đơn giản đó vì chính quyền phường ra lệnh tạm ngưng, chỉ cho thực hiện nếu ông có “giấy phép xây dựng.” Theo họ, vì hàng gạch cao 25 phân và chuồng gà có sử dụng xi măng nên đó là “công trình xây dựng,” không có giấy phép thì không được làm.
Ông Quý đành làm hồ sơ gửi Phòng Quản Lý Ðô Thị thành phố Cao Bằng. Từ đó đến nay đã hai tháng nhưng ông chưa nhận được “giấy phép xây dựng” hàng gạch giữ đất và chuồng gà.
Phòng Quản Lý Ðô Thị thành phố Cao Bằng bảo với ông Quý là họ chưa tìm thấy hướng dẫn về việc cấp giấy phép cho “loại công trình’ mà ông Quý muốn thực hiện,” thành ra họ đã báo cáo và đang chờ cả Sở Xây Dựng lẫn Sở Giao Thông-Vận Tải của tỉnh Cao Bằng… hướng dẫn thêm. Ông Quý được yêu cầu phải chờ và được cảnh báo là không được “tự tiện thực hiện công trình”!
Thấy chuyện vô lý, ông Quý khiếu nại đến ông Nguyễn Hoàng Anh. Tuy nhiên ông ủy viên Ban Chấp Hành Trung Ương Ðảng CSVN, kiêm bí thư tỉnh, kiêm chủ tịch Hội Ðồng Nhân Dân tỉnh Cao Bằng, không nêu ý kiến riêng.
Trả lời báo chí, ông Anh bảo rằng, chuyện của ông Quý thuộc… thẩm quyền của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Cao Bằng và mọi chuyện cần được thực hiện theo đúng các qui định của pháp luật.
Ông Anh nói thêm rằng, Luật Quy hoạch đô thị quy định các “công trình cứng” phải xin giấy phép xây dựng. Thành ra ông đã chuyển khiếu nại của ông Quý cho Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Cao Bằng, đề nghị nơi này “xem xét, giải quyết”! (G.Ð)




















































