ĐÀ NẴNG (NV) – Một vụ lật tàu du lịch xảy ra buổi tối Thứ Bảy, 4 tháng 6, 2016, đã làm 3 người thiệt mạng trong đó có 2 trẻ em. Tai nạn xảy ra trên sông Hàn, thành phố Đà Nẵng.

Chị Nguyễn Thị Huyền, một nạn nhân sống sót trong vụ lật tàu, khóc lả vì 2 cháu mất tích. (Hình: VnExpress)
Theo nhiều báo tại Việt Nam tường thuật, buổi tối 4 tháng 6, 2016, tàu du lịch có tên là Thảo Vân 2, số hiệu ĐNa 0016 do tài công Lê Công Chí điều khiển, chở du khách từ Cảng Đà Nẵng (đường Bạch Đằng) ngược sông Hàn để “xem cầu Rồng phun lửa, phun nước.”
Chiếc tàu chỉ mới chạy được khoảng 10 đến 15 phút thì “tàu bị nghiêng và chìm giữa sông.” Theo tin tức trên chiếc tàu du lịch này có tất cả 56 người, trong đó có một số du khách ngoại quốc và một nhóm du khách tỉnh Bắc Giang 20 người cùng một gia đình mà phân nửa là trẻ em.
Khi tai nạn xảy ra, một số tàu du lịch khác đang hoạt động trên sông đã cứu được nhiều người, số khác tự bơi vào bờ. Cuộc tìm kiếm kéo dài suốt đêm và đến chiều ngày hôm sau thì cả 3 nạn nhân mất tích đã tìm thấy xác.
Sau khi tai nạn xảy ra, người ta mới thấy lộ ra tin tức chiếc tàu nói trên hoạt động kinh doanh du lịch “chui.” Tuy là “kinh doanh chui” nhưng chiếc tàu Thảo Vân 2 “hoạt động chui trước mặt đồn biên phòng và công khai bán vé chở khách trên sông Hàn mà cơ quan chức năng của thành phố không hay biết,” theo bản tin VnExpress.
Không những vậy, trong cuộc họp báo ở Đà Nẵng, ông chủ tịch thành phố cho hay, “Tàu ĐNa 0016 đã đăng kiểm ngày 19 tháng 5, thời hạn 6 tháng nhưng chưa làm hồ sơ xin cấp phép hoạt động tại Sở Giao Thông Vận Tải.”
Con tàu vốn này là tàu đánh cá được sửa sang lại để kinh doanh du lịch và cũng đã từng đắm hai năm trước. Theo hồ sơ từ cảnh sát PCCC Đà Nẵng được báo Tuổi Trẻ kể lại, rạng sáng 20 tháng 7, 2014, tàu Thảo Vân 2 chở theo 10 du khách bị chìm trên sông Hàn khi đâm vào cầu sông Hàn rồi chìm.
Chiếc tàu Thảo Vân 2 không những trên giấy tờ chi được chở 28 người gồm cả thuyên viên, lại chở tổng cộng 56 người và không có áo phao an toàn. Theo VnExpress kể lại theo lời một nạn nhân, trên tàu chỉ có 4-5 áo phao, phục vụ nói “trời nóng không cần mặc áo phao đâu.” (TN)























































