NGHỆ AN (NV) – Ngoài nữ chủ nhà bị đứt cổ, người dân còn phát hiện một phụ nữ khác bất tỉnh bên bờ suối do cùng rơi xuống từ độ cao chừng 5 mét, gây chấn động dư luận địa phương.

Hiện trường nơi bà Ngoan và bà Vân rơi từ sàn nhà xuống.
(Hình: Pháp Luật Sài Gòn)
Tờ Pháp Luật Sài Gòn dẫn tin, ngày 5 tháng 6 ông Hoàng Trọng Năm, phó trưởng công an huyện Tương Dương cho biết, công an Nghệ An đang tạm giữ bà Lê Thị Ngoan (33 tuổi), trú huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa để làm rõ hành vi giết người.
Trước đó, ngày 4 tháng 6, bà Ngoan bị cảnh sát dẫn độ từ huyện Tương Dương về trụ sở công an tỉnh sau 3 ngày điều trị vết thương tại bệnh viện đa khoa Tương Dương.
Theo điều tra, đêm 31 tháng 5, bà Ngoan vượt hơn 200 cây số từ Tĩnh Gia đến huyện Tương Dương. Sáng 1 tháng 6, bà này tới nhà bà Vi Hồng Vân (27 tuổi), ở bản Vẽ, xã Yên Na để “nói chuyện.” Trong lúc cãi vã, bà Ngoan đã dùng dao tấn công bà Vân. Cả hai ôm nhau vật lộn, và rồi bị rơi từ nhà sàn xuống bờ suối ở độ cao khoảng 5 mét.
Tại hiện trường, khi người dân phát hiện sự việc thì bà Vân đã chết với nhát dao cứa đứt cổ, còn bà Ngoan bị thương nằm bên cạnh trong tình trạng nhiều thương tích. Công an xác định, vết thương trên cổ bà Vân là do bà Ngoan gây ra.
Tin cho hay, nguyên nhân án mạng là do ghen tuông. Hai năm trước, chồng bà Ngoan tới huyện Tương Dương làm công nhân nhà máy thủy điện và cặp bồ với bà Vân vừa ly dị chồng rồi về chung sống với nhau. Trước khi gây ra sự việc, bà Ngoan đã tìm gặp chồng mình và bà Vân để dàn xếp nhưng bất thành. Bà Vân chết đi để lại bé gái mới 4 tuổi. (Tr.N)



























































































