VIỆT NAM (NV) – Không cần đi xa, khá đông phụ nữ Việt ồ ạt sang casino Naga giữa thủ đô Phnom Penh, Cambodia tìm việc.
Sòng bài Naga ở Cambodia. (Hình: Internet)

Tuy nhiên, loạt điều tra của báo An Ninh Thế Giới, Việt Nam cho biết các nữ nhân viên người Việt tại sòng bài Naga còn làm thêm nhiều “nghề phụ” khác để kiếm tiền.
Nguồn tin này nói rằng phụ nữ Việt Nam lọt vào casino Naga được phân loại thành hai bậc: trung bình và cao cấp tùy theo sắc vóc, ngoại hình và sự lĩnh hội công việc. Thời gian để được huấn luyện nghề chia bài của các cô gái Việt được xếp hạng trung bình thường kéo dài khoảng một tháng.
Sau đó, các cô được “thảy” ra sàn để chia bài, đổi phỉnh… Còn các cô gái trẻ đẹp, “xinh như mộng” thì được giao cho các “má mì” huấn luyện bí quyết quyến rũ đàn ông.
Một cô gái tên L. kể: “Chúng tôi được nhắc nhở thường xuyên về nguyên tắc coi khách hàng là Thượng đế. Chúng tôi được lệnh phải chiều họ tối đa. Họ muốn gì cũng được kể cả việc buộc chúng tôi phải ‘hy sinh thân mình vì đại cuộc.’”
Một cô gái còn ví von rằng “luật chơi” ở Naga sòng phẳng ở chỗ “thích thì làm, không thích thì thôi,” chứ không ai ép uổng ai. Ðiều này khiến các cô gái Việt chia bài ở đấy đều cảm thấy dễ chịu, bất chấp con đường bán thân chỉ trong khoảng cách rất gần.
Một cô nhân viên chia bài còn tâm sự: “Khách thắng hay thua gì thì mình cũng được lợi. Họ thắng bài thì cho mình tiền típ khá đậm. Còn hễ thua thì họ cần gái để… xả xui. Khi được chọn vào phòng nghỉ thì đương nhiên họ trả tiền đàng hoàng, không dưới 25 đôla.” Cô này cho biết thêm, đôi khi ông khách cần cô gái ấy suốt đêm để “ăn mừng chiến thắng.”
Dù vậy, cuối cùng thì các cô gái Việt đang lỡ bước ở sòng bài Naga đều nhìn nhận rằng thân xác mình không phải… là của mình. Trái lại, thân hình làm đẹp của các cô là của khách làng chơi và của chủ sòng.
“Thật là bạc bẽo, nhưng không biết làm sao hơn, tất cả chỉ vì tiền.” một cô chép miệng than thở. (PL)







































































