Sầm Sơn ‘mài dao cả năm,’ chờ 3 tháng hè

 


THANH HÓA (NV) Bãi Sầm Sơn thuộc vùng biển Thanh Hóa vừa bị đưa vào danh sách những điểm đen “chặt, chém” du khách không thương tiếc.

Một số nạn nhân nói rằng người dân địa phương ở Sầm Sơn đã “mài dao cả năm, để chờ ba tháng hè, tha hồ chặt, chém.”










Bãi biển Sầm Sơn chật ních trong dịp hè. (Hình: VietNamNet)


Theo báo mạng VietNamNet, ở Việt Nam vừa bùng nổ dư luận phẫn nộ về những trò “chặt, chém” của người Sầm Sơn nhắm vào du khách tứ xứ dồn đến vùng biển của họ trong những ngày qua.

Một cư dân Tuyên Quang tên Nguyễn Ngọc Chiến kể lại: “Chúng tôi đến Sầm Sơn cách nay ba năm. Vào một buổi tối, tôi ngồi trên một chiếc xích lô định đi một vòng bãi biển với giá đã thương lượng trước là 20,000 đồng, tương đương 1 đô. Tuy nhiên, mới đi chừng một cây số rưỡi, trong khoảng 5 phút đồng hồ, người lái xe dừng lại bảo chúng tôi… xuống xe, và nói rằng 20,000 đồng chỉ đi được một cây số. Tôi chưa kịp phàn nàn, rằng thà ông lái xe nói trước, thì một nhóm khoảng mười đồng nghiệp của ông nọ kéo đến bu quanh. Suýt chút nữa thì chúng tôi gặp nguy, nếu không nhờ bạn bè giải cứu.”

Ông Chiến cho hay, từ đó trở đi, gia đình ông tẩy chay vùng biển Sầm Sơn, bảo nhau không bao giờ đặt chân đến nơi mà du khách cứ nơm nớp lo đối phó với đủ “chiêu móc túi.”

Một du khách khác cho biết, đã không thể mang máy ảnh theo người để chụp. Ông này tên Nguyễn Hữu Tuyến nói có lần bị một số người rượt đòi đánh vì cho là “ăn cắp nghề làm ăn” của họ. Ông này nói thêm: “Có lần trong lúc vui đùa, chúng tôi không biết đã bị chụp lén, rồi sau đó người ta mang hình đến tận khách sạn đòi tiền. Họ còn dọa không trả tiền lấy hình thì không thể nào rời khỏi khách sạn được.”

Bà Hà My, cư dân Hà Nội kể chuyện có lần đến Sầm Sơn, ở khách sạn H.N. nhờ luộc hai con cua mua ở chợ. Sau đó, nhân viên khách sạn nói hai con cua kia chết rồi, và gợi ý dùng cua của họ. Cuối cùng bà này sập bẫy: Mua cua nhỏ hơn, nhưng giá tiền phải trả thì nhiều gấp đôi. Từ đó về sau, bà Hà My tự nhủ: “Không bao giờ đi chơi vùng biển Sầm Sơn.”

Một số người khác thì kể rằng đã bị nhóm người lạ buộc phải trả 200,000 đồng, tương đương 10 đô cho lần chụp ảnh ở hòn Trống Mái, Sầm Sơn vì cạnh đó có một con gấu và con khỉ là của họ đặt vào đấy để “tạo dáng.” Nhóm du khách này mời công an địa phương đến giải quyết thì ông công an lạnh lùng bảo: “Các ông cứ trả đi, luật ở đây là thế mà.”

Theo VietNamNet, mỗi địa điểm ở Sầm Sơn là một máy “chặt, chém,” mà du khách muốn yên thân thì phải “móc vì tiền ra mà trả.” (PL)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT