Friday, April 26, 2024

Thừa Thiên-Huế: Dân khốn khổ vì sân golf

THỪA THIÊN-HUẾ (NV)Dự án sân golf “Làng du lịch sinh thái phong cảnh Việt Nam” được cấp phép từ năm 2007, thế nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành, khiến hàng trăm hộ dân khốn khổ vì nhiều hệ lụy.


Theo tin từ báo Công An Ðà Nẵng, ngày 17 tháng 12, Dự án sân golf “Làng du lịch sinh thái phong cảnh Việt Nam” đã xây dựng 8 năm, nhưng đến nay nhiều tài sản của người dân vẫn chưa được chủ đầu tư chi trả. Chưa hết, trong quá trình triển khai xây dựng, chủ đầu tư còn lợi dụng khai thác đất cát trái phép, vùi lấp đường dân sinh và tự ý san ủi đất nuôi trồng thủy sản của người dân.








Dù chưa chi trả tiền đền bù di dời, nhưng nhiều lăng mộ bị dự án này khoét sâu để lấy đất bán. (Hình: báo Công An Ðà Nẵng)


Theo quyết định phê duyệt của ủy ban tỉnh Thừa Thiên-Huế đầu năm 2007, dự án này có diện tích 439 hecta tại 2 xã Thủy Dương và Thủy An, thành phố Huế, do công ty Thiên An làm chủ đầu tư.


Mặc dù chưa đền bù cho dân, nhưng tại khu nghĩa địa, chủ đầu tư đã xúc đất, khoét sâu vào các lăng mộ và chỉ cần một vài trận mưa lớn thì các lăng mộ này sẽ sụp đổ. Không chỉ vậy, nhiều diện tích nuôi trồng thủy sản nước ngọt cũng bị dự án “nuốt” nhưng dân mỏi mòn chờ đợi vẫn không được đền bù.


Ông Ngô Viết Thưởng, trú phường Thủy Dương tức giận nói: “Họ lấy đất bán, nay chỉ còn lại những ngôi mộ nằm trơ trọi, quá trình lấy đất xung quanh phần mộ sâu hơn nền cũ 1-2 mét. Rứa mà đến nay dự án vẫn chưa đền bù cho dân để di dời những lăng mộ đi nơi khác để người quá cố được yên.”


Nói với phóng viên báo Công An Ðà Nẵng, bà Nguyễn Thị Thân, phó chủ tịch phường Thủy Dương cho biết, “Ðã 8 năm nay, phía công ty Thiên An vẫn không chịu chi trả tiền, người dân thì liên tục có đơn gởi lên phường, phường gởi lên thành phố. Tỉnh đã nhiều lần làm việc với chủ đầu tư nhưng đến nay vẫn không có kết quả,” bà Thân nói.


Theo bà Thân, chỉ riêng tổng số tiền liên quan đến việc đền bù di dời lăng mộ mà dự án sân golf này nợ của dân là hơn 1.4 tỷ đồng. Chưa hết, một nỗi khổ khác của người dân trong vùng quy hoạch của dự án là không thể xây dựng, sửa chữa nhà cửa, dù đã bị xuống cấp hoặc chia tách thửa cho con cái lập gia đình, ra ở riêng…


Ông Nguyễn Thanh Lâm, ở phường Thủy Dương, nơi có gần 50% số hộ dân có quyền lợi liên quan đến dự án, bất bình nói: “Ðã 8 năm rồi, nếu dựa án không thu hút được đầu tư, thì nhà nước nên trả lại đất quy hoạch như trước đây để người dân yên tâm làm ăn sinh sống. Chứ nếu để tình trạng quy hoạch kéo dài thế này người dân rất mệt mỏi, không thể an cư lạc nghiệp.”


Ông Phùng Hữu Trọng, chủ tịch phường Thủy Dương, ngao ngán: “Không biết người của dự án này dựa vô cơ sở nào mà tự ý thi công cả phần đất chưa đền bù cho dân và chưa được bàn giao. Thấy họ làm sai ngoài phần đất được giao, người dân phản ứng, ủy ban phường có ý kiến, lập nhiều biên bản nhưng rồi việc lại đâu vào đó.”


Theo ông Trọng, hồi đầu tháng 4, 2015, ủy ban tỉnh có thông báo, nhưng đến giữa tháng 11, 2015, Sở Xây Dựng lần đầu tiên mời phường tham dự cuộc họp về dự án, và cho biết đến nay chỉ mới thực hiện khoảng 20% khối lượng công việc. Ðiều này, có nghĩa người dân phải tiếp tục chờ đợi. (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT