Xe công an giao thông liên tục tông chết người


VIỆT NAM (NV) – Ngoài việc ăn tiền mãi lộ diễn ra hàng ngày trên mọi nẻo đường, “dắt mối” xe quá tải vượt trạm cân…, thời gian gần đây cảnh sát giao thông ở Việt Nam còn tông chết người liên tục, gây căm phẫn trong dư luận.








Nữ sinh lớp 9 chết oan vì xe cảnh sát giao thông chạy ẩu. (Hình: báo Người Lao Ðộng)


Theo báo Lao Ðộng, ngày 29 tháng 9 công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, vào tối ngày 25 vừa qua tại quốc lộ 18A, xe mô tô của hai công an giao thông huyện Ðông Triều “đang làm nhiệm vụ” đã va chạm mạnh với xe máy của một thanh niên, khiến người này chết sau khi đưa vào bệnh viện.

Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Phương (27 tuổi), trú tại xã Hồng Phong, huyện Ðông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

Do có thể tai nạn xảy ra vào ban đêm, trên quốc lộ ít người lưu thông, đặc biệt là phần lỗi xuất phát từ những công an giao thông này nên thông tin vụ việc bị ngành công an địa phương bao che, cung cấp hạn chế cho báo chí.

Trước đó sáng ngày 27 tháng 9 trên quốc lộ 61, đoạn qua xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang tổ tuần tra giao thông của công an tỉnh Hậu Giang gồm 3 người đi xe ô tô.

Khi “đang làm nhiệm vụ” tại đây đã bất ngờ lao sang lề trái đâm thẳng vào xe đạp của Mai Thị Hà My (14 tuổi), ngụ ấp Tân Long A, xã Tân Bình, học sinh lớp 9, đang chạy xe đạp đúng luật sát bên lề đường bên phải té ngã đập đầu xuống đường. Nạn nhân được người dân đưa ngay vào bệnh viện cấp cứu.

Hiện trường cho thấy, xe đạp bị đâm cong vành trước, nằm trên bãi cỏ ven quốc lộ. Xe tuần tra giao thông lao đầu xuống mương nước cạnh trụ điện.

Sau gần 9 tiếng đồng hồ cấp cứu, bác sĩ bệnh viện Ða khoa Cần Thơ cho biết nữ sinh Hà My đã tử vong.

Hiện gia đình các nạn nhân yêu cầu nhà cầm quyền điều tra làm rõ. Tuy nhiên, chắc chắn các vụ tông chết người này sẽ bị “chìm xuồng” như rất nhiều vụ làm chết người khác của công an, hoặc “làm cho có” để mị dân, xoa dịu dư luận. (Tr.N)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT