Bà lão nghèo suốt 17 năm dạy bơi miễn phí cho trẻ em

ĐỒNG THÁP, Việt Nam (NV) – Một bà lão độc thân suốt gần 17 năm bền bỉ, tận tâm với công việc dạy bơi miễn phí giúp cho hơn 3,000 trẻ em vùng lũ thượng nguồn sông Mekong, thuộc xã Hưng Thạnh, huyện Tháp Mười, không bị chết đuối.

Đó là bà Trần Thị Kim Thia (61 tuổi, ở xã Hưng Thạnh, huyện Tháp Mười), người được trao giải thưởng Kova “Sống đẹp” năm 2018.

Ngày 9 Tháng Ba, 2019, nói với báo Lao Động, bà Thia thật thà: “Thực chất, công việc dạy bơi cho trẻ em vùng lũ đến với tôi một cách hết sức bất ngờ. Năm 2002, do địa phương có nhiều trẻ em bị chết đuối nên xã tổ chức dự án ‘bơi phổ cập.’ Vậy là ủy ban xã cùng Hội Phụ Nữ xã Hưng Thạnh đề nghị tôi dạy bơi cho những đứa trẻ trong vùng để chúng tránh bị tai nạn do đuối nước.”

Bà Thia kể tiếp, cũng vì quá thương các em nhỏ nghèo đang “tuổi ăn, tuổi lớn” nên bà quyết định dạy bơi miễn phí cho chúng. Ban đầu, số lượng trẻ em đến học bơi khá ít vì nhiều phụ huynh lo lắng, chưa tin tưởng vào việc học bơi ngay ở kênh rạch. Thế rồi, những đứa trẻ “tốt nghiệp” lớp học bơi thuở ban đầu là bằng chứng để người dân và chính quyền địa phương yên tâm giao phó “nhiệm vụ” đặc biệt này cho bà.

Có một điều thú vị đó là tất cả các điểm dạy bơi này đều theo kiểu “mì ăn liền” tức là tận dụng kênh rạch có sẵn biến thành “hồ bơi” để dạy bơi cho các cháu.

“Dạy bơi cho các cháu nhỏ không phải dễ, nhưng nói khó cũng không đúng. Phải để các cháu làm quen với nước, dùng các cọc trẻ để chúng bám vào rồi đạp chân và ngoi lên lại thụp xuống cứ như thế thành thói quen. Trung bình, mỗi trẻ học bơi chỉ mất thời gian khoảng chưa đầy một tuần lễ là có thể tự bơi. Riêng với những trẻ cá biệt thời gian có thể lâu hơn,” bà Thia chia sẻ.

Bà Trần Thị Kim Thia được trao giải thưởng Kova vào cuối năm 2018. (Hình: Lao Động)

Bà Lê Thị Dung, chủ tịch Hội Phụ Nữ xã Hưng Thạnh, cho biết tính đến nay bà Thia đã dạy bơi miễn phí được gần 17 năm, với tổng cộng từ 5 đến 7 điểm bơi, mỗi điểm có khoảng gần 20 trẻ em từ 5 đến 13 tuổi.

“Bà Thia sống độc thân một mình, có hoàn cảnh hết sức khó khăn, nhà nghèo, không biết chữ và không có người thân bên cạnh. Mỗi điểm bơi như vậy, bà được chính quyền sở tại hỗ trợ 300,000 đồng (khoảng $12)/điểm, tổng thu nhập của bà chỉ vào khoảng hơn 2 triệu đồng (khoảng $86) mỗi tháng,” bà Dung cho biết.

“Số tiền hỗ trợ của xã giúp tôi phần nào có thêm chi phí xăng xe để đi lại, mỗi ngày tôi đã mất đến 50,000 đồng ($2) tiền xăng. Bởi vì sống một mình nên mọi chuyện cũng dễ dàng thu xếp, đôi lúc tôi chỉ dành ra 15,000 đồng (64 cent) để đi chợ ăn trong ba ngày, chỉ cần con cá và mớ rau sống qua ngày cũng đủ… Nhiều phụ huynh cho tiền bồi dưỡng nhưng tôi không nhận, vậy là họ biếu tôi cân gạo hoặc ít đồ ăn,” bà Thia tâm sự.

Tin cho biết, Hội Phụ Nữ xã Hưng Thạnh đang vận động các Mạnh Thường Quân đóng góp xây dựng cho bà Thia một ngôi nhà mới, thay cho chòi ở hiện tại của bà đã xuống cấp nghiêm trọng. Căn nhà sắp được xây dựng có giá trị hơn 100 triệu đồng ($4,300). Hy vọng bà Thia có thể ổn định được cuộc sống và tiếp tục công việc “thiện nguyện” đã làm suốt gần 17 năm qua. (Tr.N)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.
video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT