Bà Nguyễn Thúy Hạnh được gặp chồng ‘qua lớp kính’ ở bệnh viện tâm thần

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Bà Nguyễn Thúy Hạnh vừa được nhà tù CSVN cho gặp và nói chuyện với chồng qua lớp kính ngăn cách hai người tại bệnh viện tâm thần.

Ông Huỳnh Ngọc Chênh, chồng bà Hạnh, cho hay như vậy khi kể lại trên trang Facebook cá nhân là ông được gặp vợ sau 13 tháng từ khi bà bị nhà cầm quyền CSVN bắt giam. Bà bị vu cho tội “tuyên truyền chống nhà nước…” độc tài đảng trị và cực kỳ tham nhũng tại Việt Nam.

Bà Nguyễn Thúy Hạnh và chồng Huỳnh Ngọc Chênh biểu tình ở Hà Nội. (Hình: FB Nguyễn Thúy Hạnh)

Hơn một năm qua, ông Chênh không được cho biết một tin tức gì về tình trạng sức khỏe cũng như việc giam giữ, điều tra,… liên quan đến tình trạng pháp lý của bà Nguyễn Thúy Hạnh.

Theo ông Chênh, dù bà Hạnh bị “tạm giam” đã hơn một năm, không hề có tin tức gì cho biết đã “kết thúc điều tra”.

Tháng Giêng vừa qua, ông Chênh được tin qua một số người cùng bị giam giữ với bà, được trở về nhà, báo tin bà Hạnh bị đưa vào bệnh viện để “giám định tâm thần.” Ít lâu sau, bà bị đưa trở lại nhà tạm giam và ông cũng không hề được thông tin chính thức hay cho thăm gặp.

Ngày 6 Tháng Năm mới đây, khi ông đến cơ quan điều tra của Công An Hà Nội thì được biết bà đã bị đưa tới bệnh viện tâm thần để “điều trị bắt buộc.”

“Sau hai lần giám định, Viện Pháp Y đã kết luận Nguyễn Thúy Hạnh bị rối loạn trầm cảm cấp tính nên Viện Kiểm Sát ra quyết định đình chỉ tạm giam và đưa đi chữa bệnh bắt buộc tại Viện Pháp Y Tâm Thần Trung Ương.”

Ông Chênh kể trên Facebook và cho hay bà bị đưa vào đó từ cuối Tháng Tư nhưng đến ngày 6 Tháng Năm ông mới được thông báo.

“Sau 13 tháng cách biệt, tui và nàng lại nhìn thấy nhau qua lớp kiếng. Hạnh có gầy đi nhưng vẫn trẻ trung và xinh đẹp như xưa. Chúng tôi bắt ống nghe lên nói chuyện. Hạnh khá trầm tĩnh, không lộ ra chút nào xúc động, còn tui thì phải cố nuốt nước mắt vào trong để không làm ảnh hưởng đến Hạnh,” ông Chênh kể lại lần thăm gặp ở bệnh viện tâm thần ngày 7 Tháng Năm.

Theo ông kể lại, bà không lo cho bản thân tù tội của mình mà chỉ quan tâm đến sự cô đơn của chồng bên ngoài. Bà hỏi thăm, quan tâm đến bạn bè cùng lý tưởng tranh đấu cho nhân quyền, đến các gia đình tù nhân lương tâm đang phải chịu đựng. Bà cho hay “suốt cả năm chỉ có năm lần” bị hỏi cung “tập trung vào những bài trả lời phỏng vấn với báo đài nước ngoài, về quỹ 50K.”

Qua lời kể lại của ông Chênh, bà Nguyễn Thúy Hạnh bị giữ ở “khoa chữa trị bắt buộc” cùng phòng với sáu bệnh nhân.

“Khoa của nàng 15 bệnh nhân đều là nữ, không hiểu sao lại lọt một tù nhân nam vào là blogger Lê Anh Hùng nổi tiếng, được cho là không bị bệnh nhưng vẫn bị cưỡng bức vào chữa bệnh.”

Ông Chênh kể thêm: “Ngày đầu tiên nhập viện, nàng gặp Lê Anh Hùng ngoài sân, chị em vồ vập nói chuyện, nhưng sau đó khi về phòng, nàng được nghe lệnh cấm nói chuyện với Hùng. Những ngày sau, khi ra sân, nàng và Hùng chỉ đến gần nhìn nhau chứ không được nói với nhau lời nào.”

Ngoài ông Lê Anh Hùng, còn có một thành viên khác của Hội Anh Em Dân Chủ là ông Nguyễn Trung Lĩnh cũng bị đưa vào đây chữa bệnh bắt buộc nhưng vì ở khu bệnh nhân nam nên bà Hạnh không gặp.

Ông Chênh cho hay cuộc gặp chỉ được hơn nửa giờ và “Nhìn theo bóng nàng bé nhỏ, lủi thủi đi vào, sau khi chia tay nhau, lòng tui chùng xuống…”

Bà Nguyễn Thúy Hạnh và một số bạn biểu tình chống Trung Quốc trước tòa đại sứ Trung Quốc ở Hà Nội. (Hình: FB Nguyễn Thúy Hạnh).

Bà Nguyễn Thúy Hạnh, năm nay 59 tuổi, bị công an bắt giam ngày 7 Tháng Tư, 2021, khi vu cho bà “làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm” chống chế độ, mặc dù bà chỉ điều hành một quỹ xã hội, giúp đỡ các gia đình tù nhân lương tâm.

Bản án có thể đến 20 năm tù theo Luật Hình Sự CSVN. Điều luật này bị Ủy Ban Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc lên án là trái với Công Ước Quốc Tế về Các Quyền Dân Sự và Chính Trị mà CSVN ký cam kết tuân hành.

Khi bà Hạnh bị bắt Tổ Chức Ân Xá Quốc Tế lên án CSVN là “nỗ lực trắng trợn, có động cơ chính trị nhằm bị miệng một trong những nhà hoạt động cổ xúy cho nhân quyền được kính trọng nhất tại Việt Nam.”

Nhiều người tin rằng bà Hạnh bị bắt chỉ vì đòi ngân hàng Vietcombank trả lại số tiền hơn 500 triệu đồng mà rất nhiều người trong ngoài nước đã gửi vào trương mục của bà để nhờ chuyển lại cho gia đình ông Lê Đình Kình.

Ông Kình bị công an bắn chết khi tấn công vào xã Đồng Tâm trong vụ cưỡng chế đất tại địa phương sáng sớm 9 Tháng Giêng, 2020.

Bà Nguyễn Thúy Hạnh nổi tiếng trong và ngoài nước khi nhận lời đề nghị của nhiều người đứng ra điều hành “Quỹ 50K” nhận tiền đóng góp của mọi người, giúp đỡ các gia đình có thân nhân bị nhà cầm quyền CSVN bỏ tù vì đấu tranh đòi quyền tự do dân chủ, chống bất công xã hội. Người bị bỏ tù thường là trụ cột gia đình nên vợ con hay chồng con của họ vừa khó khăn sinh kế vừa phải lo nuôi tù.

Quỹ 50K ra đời đã chia sẻ phần nào những khốn đốn mà các nạn nhân của chế độ phải chịu đựng.

Nhà cầm quyền CSVN đã nhiều lần áp lực buộc bà phải đóng quỹ này nếu không muốn bị bỏ tù. Vì bị nhà cầm quyền tiếp tục áp lực, bà Hạnh buộc lòng phải đóng quỹ này cuối năm 2020 nhưng cuối cùng vẫn không thoát cảnh tù tội. (TN) [kn]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT